Tối ngày 3/9, tập cuối bộ phim đề tài siêu anh hùng Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì mùa 2 đã lên sóng trong sự mong đợi của đông đảo người hâm mộ. Theo Nielsen Korea, tập phim đã đạt rating trung bình trên toàn quốc là 6,1%, tăng gần gấp đôi rating so với tập trước của bộ phim. Đây cũng là tỷ suất người xem cao nhất trong cả mùa, lập kỷ lục trong Phần 2 Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì.
Tập cuối của phần 2 mang đến những diễn biến kịch tính trong hành trình truy tìm và tiêu diệt ác quỷ của những người săn quỷ. Hwang Pil Gwang (Kang Ki Young) sau khi chiếm lấy cơ thể của Ma Ju Seok (Jin Sun Kyu) đã trở thành một con quỷ hoàn chỉnh với sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Hắn sát hại nhiều người vô tội và còn chủ động truy tìm những người săn quỷ.
Tại đây, một cuộc chiến quyết liệt đã diễn ra và So Mun (Jo Byung Gyu) đã thành công triệu hồi ác quỷ ngay trong tâm thức, tạo nên điều kỳ diệu trước nay chưa ai làm được. Tuy nhiên, nhiều người xem cảm thấy tiếc nuối vì trận chiến diễn ra quá chóng vánh, ai cũng mong chờ sẽ có một màn đánh đấm quyết liệt hơn giữa So Mun và ác quỷ.
Kết thúc tập 12, Hwang Pil Gwang đã bị đày xuống địa ngục, Ma Ju Seok thì trở về với bản tính lương thiện của mình và sẵn sàng trả giá cho mọi tội lỗi. Riêng So Mun được đưa ra nước ngoài để đào tạo khả năng triệu hồi lãnh địa cho những người săn quỷ quốc tế. Còn mọi người thì vẫn miệt mài với công việc tiêu diệt ác quỷ, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân. Có thể nói, Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì mùa 2 đã mang đến một cái kết vui vẻ trọn vẹn cho người xem.
Đặc biệt, tạo hình của Jo Byung Gyu trong vai So Mun ở tập cuối khiến khán giả không khỏi thích thú. Ở trời Tây, anh chàng để tóc dài và cột lên phía sau trông rất lãng tử. Khi về Hàn Quốc, mái tóc ấy lại được cắt ngắn, tạo kiểu sành điệu và được nhận xét là không khác gì các anh chàng idol. Hình ảnh So Mun mặc vest đen ở cuối phim cũng rất ngầu, mang đến cảm giác trưởng thành hơn so với phần 1 trước đó.
Nhiều ý kiến nhận xét rằng trong phần 2, tạo hình của Jo Byung Kyu đã có nhiều thay đổi và cũng trở nên cuốn hút hơn. Dù trong bất cứ tạo hình nào, nam diễn viên sinh năm 1996 vẫn tỏa sáng. Nhiều khán giả cũng phải thừa nhận rằng nếu không phải Jo Byung Gyu, thật sự sẽ không có ai phù hợp với nhân vật So Mun hơn nữa.
Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đầy đáng yêu của dàn diễn viên trong hậu trường Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 nhé!
Cùng VOH Giải trí cập nhật liên tục những thông tin phim ảnh mới nhất, hấp dẫn nhất tại chuyên mục Phim ảnh!



