***Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim.
Bỏ qua những tranh cãi xoay quanh bộ phim kỳ ảo Nguyệt Lân Ỷ Kỷ, nhiều khán giả đang bị cuốn vào tình tiết hấp dẫn với nhiều thắc mắc đang chờ lời giải đáp.
Bắt đầu từ vụ án "moi tim" đầy ám ảnh lên quan đến hồ yêu tiểu Duy, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ chính thức mở ra câu chuyện huyền ảo lắm bi ai về ranh giới giữa chính và tà, giữa người và yêu gắn kết chặt chẽ giữa quá khứ với hiện tại.
Từ sự cố chấp tình cảm của tiểu Duy, danh tính thực sự của các nhân vật bắt đầu lộ diện. Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) và Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) là hai trong số bảy đại hồ ly chín đuôi của Vô Tướng Nguyệt.

Bí ẩn tại miếu Long Thần: thân phận của Ký Linh và Vũ Thập Quang
Trong phân đoạn tại miếu Long Thần, Lộ Vu Y bị giam lỏng, thân phận thật sự nhưng chưa hẳn là thật của Ký Linh (Điền Gia Thụy) được phơi bày. Cậu chỉ là con rối gỗ, mang ký ức thời thiếu niên của Long Thần (Điền Gia Thụy) hiện tại, được tạo ra để thay Long Thần đi làm nhiệm vụ và hoàn thành sứ mệnh. Những ký ức đó là thứ khiến Long Thần hiện tại luôn khao khát khắc ghi tận sâu trong lòng.
Ký Linh và Lộ Vu Y đã quen biết nhau từ thuở xa xưa, chỉ là Ký Linh giờ đây đã hoàn toàn quên mất nàng.
Sự kịch tính đẩy lên cao trào khi Vũ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy) bất ngờ hấp thụ sức mạnh Long Thần. Ban đầu, qua cuộc đối thoại giữa Bạch Trạch và Long Thần, mọi người đều cho rằng do pháp bảo Thập Nhị Niệm trong tay Vũ Thập Quang. Thế nhưng những diễn biến sau đó lại cho thấy sự thật không hề đơn giản như vậy.
Khi tình tiết phim được đẩy đi xa hơn, hàng loạt bí ẩn liên tiếp ập đến khiến người xem không khỏi hoang mang. Chẳng hạn, thân phận thực sự của Vũ Thập Quang rốt cuộc là gì, lại có thể hấp thụ được sức mạnh của Long Thần? Giữa hai kẻ đối đầu Cửu Anh và Long Thần vốn dĩ ẩn giấu những ân oán quá khứ ra sao?
Tại sao Ký Linh và Long Thần lại có dung mạo giống hệt nhau, nhưng Ký Linh lại hoàn toàn không có pháp lực, luôn mang theo con búp bê vải và phải dựa vào chiếc nhẫn trên tay để thi triển pháp thuật? Vì sao trên người Lộ Vu Y lại không có ấn ký? Những ẩn số này cứ thế bao trùm lấy tâm trí khán giả như màn sương mù dày đặc.
Không gian Tinh Thạch
Trong cuộc tranh giành nguồn sức mạnh Long Thần thứ hai, thêm nhiều bí mật đã được đưa ra ánh sáng. Sức mạnh Long Thần thứ hai được che giấu trong cơ thể Vô Chi Kỳ. Do bị Nguyên Vô Họa tính kế lợi dụng, Vô Chi Kỳ đã khiến Vũ Thập Quang, Long Thần, Vụ Vọng Ngôn cùng Lộ Vu Y, Lịch Kiếp và những người khác bị hút vào không gian Tinh Thạch. Tại đây, mỗi người đều phải trải qua ba kiếp nạn lớn: tai ương cuồng phong của 1000 năm trước, hiểm họa sao rơi vào 150 năm trước và nạn băng giá của 50 năm trước.
Trải nghiệm tại ba mốc thời gian này đã vén màn vô số bí mật bị chôn vùi bấy lâu. Long Thần hóa thân thành đại yêu Thanh Viên tên Man Mãn, còn Lộ Vu Y trở thành Địa Châu. Man Mãn cùng Vô Chi Kỳ đã bắt tay với âm mưu đoạt lấy Tinh Thạch để cứu a Uyên - em trai của Vô Chi Kỳ. Thế nhưng, a Uyên lại phải nhận cái chết thảm khốc vì trộm tượng đất, từ đó khơi mào cho cuộc chiến Vực Nê. Từ hàng loạt sự kiện này, không khó để suy đoán thân phận thật sự của Lộ Vu Y rất phi phàm. Con rắn tiểu Cửu bên cạnh nàng rất có thể chính là hóa thân của Cửu Anh.
Cửu Anh không phải mới dòm ngó Tinh Thạch từ 1000 năm trước, thực chất đã sớm nhập vào người Lộ Vu Y, mượn thân xác nàng để xâm nhập vào không gian Tinh Thạch. Tiểu Cửu chẳng qua chỉ là một dạng hóa hình tạo ra nhằm che mắt thế gian và tránh bị Long Thần phát hiện.
Dù Lộ Vu Y là một trong bảy hồ ly chín đuôi của Vô Tướng Nguyệt, nhưng nguyệt tướng của nàng lại là "Hối" (trăng tối), nên trên người không hề có ấn ký nguyệt tướng. Thực chất, nàng là một trong những "vật chứa" được Cửu Anh tỉ mỉ nhào nặn cho chính mình. Do đó, ngay cả khi Cửu Anh bị phong ấn, một luồng thần niệm của nó vẫn có thể trú ngụ bên trong cơ thể Lộ Vu Y.
Mốc thời gian thứ hai đã hé lộ quá khứ của Lịch Kiếp. Anh trai của Lịch Kiếp là Nguyên Vô Họa có dung mạo giống hệt anh, nhưng thực tế Nguyên Vô Họa và Nguyên Vô Hoạch là hai người khác nhau. Cuộc giao tranh giữa Lục Mục Điệp với Vô Chi Kỳ, cùng hành động đoạt lấy Tinh Thạch, đã giải mã được bí ẩn về thân thế của Lịch Kiếp. Đồng thời, phân đoạn cốt truyện này cũng tiết lộ sự thật về việc Tinh Thạch bị vỡ vụn.
Vũ Thập Quang có nhắc đến việc tộc Giao Long đã bị diệt vong tại sông Hắc Thủy, nhưng từ trong ký ức của Vụ Vọng Ngôn, chúng ta mới biết được sự thật kinh hoàng rằng chính cô là người đã tiêu diệt cả tộc Giao Long. Vì đã trót lòng yêu Vũ Thập Quang nên cô cực kỳ sợ hãi việc anh biết được chân tướng sự việc.
Sự thật tại mốc thời gian này cũng hé lộ một bí mật khác: Tinh Thạch tuy bị vỡ làm đôi, nhưng một nửa trong số đó đã rơi vào tay Vũ Thập Quang. Vào 50 năm trước, Vũ Thập Quang bị đánh ngất, khi tỉnh lại phát hiện cả tộc Giao Long đã bị diệt môn. Trong khi trước đó, sư phụ của Vũ Thập Quang là Tà Linh Hích, thực chất lại do mảnh vỡ lớn hơn trong hai phần Tinh Thạch hóa thân thành sau khi trời đất sụp đổ. Tà Linh Hích hoàn toàn không biết gì về lai lịch của Vũ Thập Quang, hoặc ít nhất là chưa từng nói rõ ra.

Đến đây, hàng loạt bí mật đã dần được đưa ra ánh sáng. Dù bản thể của Cửu Anh bị phong ấn nhưng lại nhập vào người Lộ Vu Y. Vụ Vọng Ngôn chính là hung thủ diệt môn tộc Giao Long và cũng là kẻ thù của Vũ Thập Quang.
Về việc tại sao Vụ Vọng Ngôn lại hành động như vậy, e rằng có mối liên hệ mật thiết với vị Long Thần hiện tại. Từ cuộc đối thoại giữa cô và Tư Phong, không khó để đoán ra cô đã sớm cấu kết với Long Thần. Việc tiêu diệt tộc Giao Long rất có thể là âm mưu do cô và nhóm người Tư Phong chung tay dàn dựng.
Chân tướng về Long Thần
Tuy nhiên, vẫn còn hai bí mật chưa được hé lộ: Chuyện Ký Linh tự xưng sở hữu ký ức của loài cáo rốt cuộc là thế nào? Và thân phận thực sự của Vũ Thập Quang rốt cuộc là ai?

Tuy nhiên, thay vì nói đó là vấn đề của Ký Linh, đúng hơn nên hỏi liệu vị Long Thần hiện tại có thực sự là Long Thần Ly Vẫn hay không. Từ việc trước đây những đại yêu như Vô Chi Kỳ, tiểu Duy, Hạn Bạt, Bạch Trạch hiến dâng yêu lực cho Long Thần, không khó để nhận ra vị Long Thần đó có dung mạo và vóc dáng hoàn toàn khác biệt với Long Thần hiện tại.
Hơn nữa, theo lời Vụ Vọng Ngôn, hơn 100 năm trước Long Thần từng bị thương và bị bóng tối xâm chiếm, cần hút tinh khí loài người để phục hồi. Nếu lời đồn này là thật, chân tướng có lẽ đã quá rõ ràng, câu trả lời cho cả hai câu hỏi đều nằm ở đây.
Long Thần thực sự đã bị sức mạnh bóng tối xâm thực. Chính vì vậy, hơn 50 năm trước, Long Thần Ly Vẫn đã chọn cách luân hồi đầu thai, hóa thân thành Vũ Thập Quang. Trước khi chuyển thế, ngài đã phong ấn sức mạnh của mình vào chiếc nhẫn Ngự Linh và trao nó cho linh hồ Ký Linh. Ký Linh dựa vào chiếc nhẫn này để giả dạng Long Thần nhằm che mắt thế gian. Suốt nhiều năm qua, vị "Long Thần giả" này luôn ẩn mình trong Tự Lân Tông, điều khiển con rối Ký Linh đi lại trên thế gian và liên tục thay đổi con rối để tránh bị lộ danh tính.
Ký Linh thực chất là con cáo dưới chân núi Nam mang trong mình ký ức thời trẻ của Long Thần. Việc Long Thần mỗi lần hành sự đều phải thắp hương tắm rửa không phải vì nghi thức, là để che đậy mùi đặc trưng của loài cáo trên người, tránh bị phát hiện. Lộ Vu Y từng nhắc đến việc trên người Long Thần có mùi hương kỳ lạ và căn nguyên chính là từ đây.
Trong khi đó, Long Thần thực sự lại chính là Vũ Thập Quang. Kết luận này dựa trên ba căn cứ: Thứ nhất, cơ thể Vũ Thập Quang có thể hấp thụ sức mạnh Long Thần là một sự thật hiển nhiên; Thứ hai, sư phụ của Vũ Thập Quang hoàn toàn không biết lai lịch của anh, ngay cả Tinh Thạch cũng không thể soi thấu bí mật này, đơn giản vì anh là Long Thần chuyển thế; Thứ ba, sau khi phát hiện Vũ Thập Quang có thể hấp thụ sức mạnh, Long Thần giả đã hứa với Vụ Vọng Ngôn rằng kế hoạch của hắn sẽ khiến thiên hạ thái bình, giúp tất cả mọi người ở Vô Tướng Nguyệt được tự do, thoát khỏi xiềng xích bất tử.
Hắn còn sắp xếp cho Vụ Vọng Ngôn đưa Vũ Thập Quang đi tìm Vô Chi Kỳ để giúp anh đoạt lại sức mạnh Long Thần. Ý đồ thực sự của Long Thần giả là hỗ trợ Vũ Thập Quang khôi phục vị thế, tăng cường thực lực để có hy vọng giải quyết mối họa lớn mang tên Cửu Anh.
Kết cục nào cho các nhân vật?
Ngược dòng thời gian, vào thời thượng cổ, để đối phó với hung thú Cửu Anh, 8 vị Long Thần đã kiên quyết hóa thân thành núi non để trấn áp nó dưới lòng đất. Duy chỉ có Ly Vẫn được chọn ở lại nhân gian, chuyển thế thành Vũ Thập Quang với ý định tập hợp lại sức mạnh để tiêu diệt triệt để Cửu Anh. Kế hoạch này chắc chắn là một nước đi vô cùng táo bạo và mạo hiểm.
Riêng về phần Lộ Vu Y, một trong những vật chứa của Cửu Anh, vận mệnh cuối cùng của nàng ra sao, liệu có phải tan biến hoàn toàn hay không, còn phải chờ xem sau khi Long Thần trở về vị trí có thể tiêu diệt thành công hung thú Cửu Anh hay không.




