Trong bất cứ bộ phim nào cũng vậy, để thể hiện được sự thay đổi của một người, không chỉ qua tính cách và diễn xuất của diễn viên mà tạo hình của nhân vật cũng phải tô điểm được sự thay đổi đó. Đặc biệt là ở mỗi môi trường, hoàn cảnh khác nhau thì ngoại hình, trang phục lại phải càng thể hiện được sự phù hợp với bối cảnh, thân phận.
Khi xem Chẩm Thượng Thư, cũng có không ít khán giả chê bai tổ trang phục sao cứ cho Phượng Cửu mặc đi mặc lại một kiểu đồ mà phối trăm màu khác nhau, trông thật nhàm chán. Chưa kể, cái kiểu áo ren phồng đó còn có phần cổ áo khá lùm xùm, phần đai eo cũng đơn giản đến mức nghèo nàn. Khiến fan cảm thấy không hài lòng. Một số người khác còn khó chịu trước kiểu tóc một màu, xước ngược hết lên trên khiến Nhiệt Ba lộ nhiều khuyết điểm.
Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại thì mới thấy ekip đã rất dụng tâm vào khâu tạo hình cho nhân vật Phượng Cửu chứ không hề qua loa như mội người nói. Trang phục của Phượng Cửu cũng được đầu tư rất nhiều, chỉ đáng tiếc là đã lạm dụng ba màu trắng-hồng-đỏ quá nhiều.
Nào hãy cùng điểm lại phong cách của nàng tiểu đế cơ trong phim để cùng phân biệt nhé!
Tạo hình Bạch Phượng Cửu thuở thiếu niên
Tóc hai sừng tinh nghịch chính là điểm nhấn của "thời trẻ trâu" này.
Còn khi nào thấy cô nàng mặc đồ tiên nga, tóc búi song nha kế thì chính là lúc nàng tiểu đế cơ đang lên Thái Thần Cung làm tiên nga đấy.
Tạo hình Bạch Phượng Cửu ở phàm gian
Nếu như những giây phút đầu phim, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện khá khó chịu với gương mặt nhợt nhạt, môi không đỏ, mắt không màu, da chỗ đen chỗ trắng, thì đến giai đoạn lịch kiếp, nhan sắc của Phượng Cửu đã được tổ make-up bù đắp lại bằng một gương mặt có sức sống và nhuận hồng hơn. Kiểu tóc và trang phục của Phượng Cửu lúc này cũng làm hài lòng người hâm mộ hơn.
Bộ trang phục cải nam trang của Phượng Cửu được khen là rất đẹp
Từ lúc làm Cửu mỹ nhân
Cho đến phu nhân
Rồi vương hậu, Bạch Phượng Cửu đều rất đẹp trong mắt fan
Tạo hình Bạch Phượng Cửu thuở thanh niên
Tuy nhiên, mặc dù ở phàm gian lộng lẫy thế kia nhưng cứ hễ về lại thiên giới là Phượng Cửu lại diện mấy bộ đồ lùm xùm trăm áo như một, khiến người xem hụt hẫng vì độ lười của stylist.
Lúc ở thiên giới, Phượng Cửu có rất nhiều bộ đồ màu xanh ngọc khác nhau. Sương sương chắc cũng phải 4,5 bộ. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy được mấy bộ đồ này chỉ khác nhau ở chỗ cái màu trung y mà thôi.
May sao, giai đoạn ở Phạn Âm Cốc thì quần áo lại được đầu tư đa dạng hơn một chút xíu, nhưng cái kiểu tóc này vẫn làm người ta cảm thấy không thể hài lòng.
Chiếc áo được đánh giá là xinh xẩu, đáng yêu nhất của tiểu hồ ly nhưng chỉ được diện trong một vài phân cảnh ngắn.
Bạch Phượng Cửu khi rơi vào mộng cảnh
Thật may, A Lan Nhược là một cô nương dịu dàng nên chị stylist cũng chải cho Nhiệt Ba kiểu tóc khá thuận mắt. Trang phục của A Lan Nhược công chúa cũng đa dạng phong cách hơn dù rằng chỉ quanh năm mặc đồ đỏ.
Tạo hình A Lan Nhược
Đây là để phân biệt A Lan Nhược thật với khi Phượng Cửu đóng giả A Lan Nhược nhé!
Tạo hình Bạch Phượng Cửu sau khi làm mẹ
Lúc ở phàm gian, chải tóc giống A Lan Nhược
Về lại thiên giới là lại bắt đầu mặc lại mấy bộ đồ thần tiên bồng bềnh đó nhưng tóc thì được rẽ bím bảy-ba, không còn xước ngược hết lên nữa, trâm cũng được đổi rồi. Mặc dù cũng không xinh hơn bao nhiêu nhưng lại có phần dễ chịu hơn một chút.