Những câu nói ngôn tình trong tiểu thuyết hay nhất

(VOH) - Ngôn tình, một hình thức sử dụng ngôn từ để thể hiện, diễn đạt và giải tỏa tình cảm. Không ít những câu chuyện giúp người đọc rút ra được rất nhiều bài học về tình yêu và cuộc sống.

Vì có những câu chuyện mang đến một bài học quý giá, những châm ngôn về cuộc sống và tình yêu rất hữu ích chứ không phải tất cả đều là những câu chuyện hoa mỹ, nông cạn. Vì thế, đa số các bạn trẻ đều yêu thích và thường xuyên đọc truyện ngôn tình để nhìn và thấu hiểu cuộc sống.

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-

Trong tình yêu hay trong cuộc sống đều sẽ cần rất nhiều cố gắng và nỗ lực mới có được một kết cục viên mãn. Những triết lý và kinh nghiệm về cuộc sống trong những câu truyện ngôn tình đó sẽ lan cho giới trẻ dễ dàng tiếp nhận hơn là những triết lý khô khan.

Những câu nói hay trong truyện ngôn tình

Thông qua những nội dung tình cảm được thể hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, có vô số câu nói được các bạn trẻ khắc cốt ghi tâm và coi đó là chân lí của đời mình. Hãy cùng đọc và ngộ ra chân lí nhé! 

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-2

“Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô” - Anh có thích nước Mỹ không?, Tân Di Ổ

“Phụ nữ điều gì cũng có thể sai, điều duy nhất không thể sai là để mất người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu mình!” - Thoát không khỏi sự dịu dàng của anh, Diệp Lạc Vô Tâm

“Tình là mê luyến, gặp được chân tình sẽ thành thiên đường. Tình là bi ai, không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.” - Ai hiểu được lòng em, Lục Xu

"Có bao nhiêu chuyện tình trong cuộc đời, nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay nhau đến đầu bạc răng long" - Bên nhau trọn đời, Cố Mạn

"Chuyện đời làm sao có thể lưỡng toàn. Trong một đời của chúng ta, có được đồng thời cũng mất đi, may mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở chỗ cái được và cái mất đó, cái nào nặng, cái nào nhẹ" - Anh có thích nước Mỹ không?, Tân Di Ổ

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-3

"Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng" - Tình Yêu Thứ ba, Tự Do Hành Tẩu 

"Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình" -  Sắc màu ấm, Phong Tử Tam Tam 

"Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau. Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào" - Cô đơn vào đời, Dịch Phấn Hàn

"Trong cuộc đời luôn luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên một mối nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời" - Khi tình yêu đến lần nữa, Thanh Sam Lạc Thác 

Những câu thả thính ngôn tình

Những câu tỏ tình hay bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình giúp bạn có thêm nhiều gợi ý mới để cưa đổ crush của mình. Nếu bạn đang thầm mến một cô nàng nào đó và muốn cô ấy trở thành bạn gái mình thì hãy chuẩn bị những câu tỏ tình hay ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc khiến nàng đổ gục ngay tức khắc. 

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-4

“Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.” - Mãi mãi là bao xa, Diệp Lạc Vô Tâm

“Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại…” - Không thể quên em, Hoa Thanh Thần

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần gặp lại em, bất kì nguyên tắc nào của tôi cũng đều thay đổi" - Bên nhau trọn đời, Cố Mạn

“Tiền thì không có, chỉ có người thôi. Có lấy thì lấy” - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Cố Mạn

 “Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu ba năm sau cô nhất định là bạn gái tôi, vậy tại sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình” - Bên nhau trọn đời, Cố Mạn

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-5

“Nếu thích thì dễ thôi, dù sao anh cũng thích em, vậy chúng ta yêu nhau đi” - Chuông gió – Vỹ Ngư

 “Tớ rất thích cậu. Cực kì thích cậu. Sẽ có một ngày, tớ sẽ theo đuổi được cậu. Nghìn vạn phần trăm sẽ theo đuổi được cậu. Tớ không hỏi, nên cậu cũng không được từ chối tớ. Hãy để tớ tiếp tục thích cậu đi.” - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi

“Nếu biết rằng sẽ có ngày yêu em đến thế, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” - Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

"Mong ước cả đời của anh là được ở bên em đến già. Để thực hiện được nó, anh sẽ cố gắng hết sức, dù không còn hy vọng gì cũng tuyệt đối không từ bỏ" - Chỉ có em là khác biệt

Những câu nói hay trong ngôn tình ngược tâm

Tại sao lại gọi là “ngược”! Đơn giản ngược là ngược lối, ngược yêu, ngược thương, ngược đến trầy xước tâm can…. Chỉ có những con người đã từng trải qua trong truyện tình cảm mới hiểu và thấm thía được hết những câu nói hay trong ngôn tình ngược đến khó hiểu này.

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-6

“Đem lòng yêu một người, có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Hận một người lại là suốt một đời.” - Tháng sáu trời xanh lam, Tâm Văn

“Một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên.” - Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa, Diệp Lạc Vô Tâm

"Đối với một người một lòng cố chấp, mặc dù khiến người khác cảm động, nhưng chuyện duyên phận, lại không phải do con người cố gắng mà có" - Chẩm Thượng Thư, Đường Thất Công Tử

“Kiếp này anh không thể nữa. Cho nên, kiếp sau anh nhất định sẽ đợi em, anh sẽ đợi em sớm hơn tất cả những người khác, gặp em sớm hơn một chút…” - Hẹn đẹp như mơ – Phỉ Ngã Tư Tồn

"Biết đâu sự quên quên lãng đối với chàng mà nói lại là sự trừng phạt nghiêm khắc hữu ích hơn cả, chàng vĩnh viễn không bao giờ hay, tôi từng yêu chàng đến mấy" - Đông cung, Phỉ Ngã Tư Tồn

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-7

“Yêu một người không sai. Yêu một người không nên yêu cũng không sai. Nhưng yêu một người không nên yêu mà bất chấp tất cả là sai” - Bốn năm phấn hồng, Dịch Phấn Hàn

“Lúc đang yêu, chúng ta thiếu đi khoảng cách để làm ta tỉnh ngộ. Đến khi hết yêu rồi thì chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm để tự ngộ về những điều mình đã trải qua.” - Cô đơn vào đời, Dịch Phấn Hàn

"Bất luận là hận khiến người ta trằn trọc thao thức hay là yêu khiến người ta khó tránh khỏi kiếp nạn, thực ra tất cả đều không quan trọng. Bởi vì chỉ cần yêu là đã thua một nửa rồi" - Tam sinh tam thế: Thập lí đào hoa, Đường Thất Công Tử

"Thế nhân nói khi yêu, điều đau khổ nhất là sống không thể gặp gỡ, chết không thể ở bên nhau. Thế nhân nói như vậy là có phần giảm nhẹ. Khi yêu, điều khiến người ta đau lòng nhất phải là rõ ràng rất yêu nàng, nhưng tới khi chết nàng vẫn không hề hay biết, còn bản thân thì không thể nào cho nàng biết được nữa" - Chẩm thượng thư, Đường Thất Công Tử

Những câu nói ngôn tình về tình yêu không thể quên

“Thế giới này rộng lớn đến vô chừng, nhưng dù đi nhiều đến thế nào… gặp nhiều người đến thế nào… em cũng chỉ yêu một mình anh" - Trái tim của sói, Vũ Quỳnh Hương

"Em từng đứng trên con phố xa lạ ở một đất nước xa lạ, những con người với màu da khác lạ lướt qua trước mắt, ngay một dáng người giống anh cũng không nhìn thấy. Bây giờ cuối cùng em đã có thể nói với anh, em rất nhớ anh.” - Bên nhau trọn đời, Cố Mạn

“Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, gặp ai cũng thấy giống anh.” - Chỉ là chuyện thường tình, Tâm Văn

"Tên anh viết ra chỉ vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em" - Hạnh phúc nhỏ của anh - Đông Bôn Tây Cố

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-8

"Chính vì biết rõ tình yêu rồi cũng dần nhạt nhoà theo năm tháng, đến cả những lời ngọt ngào nhất rồi cũng sẽ trở thành những vị đắng, cho nên người ta mới luôn nhớ tới tình yêu ban đầu không vụ lợi, tính toán" - Nghe nói anh yêu em, Thuấn Gian Khuynh Thành

"Có những chuyện đời này chỉ có một lần, đã bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu được nữa" - Chàng mù em yêu anh, Mộc Phù Sinh

"Ai cũng có một mối tình không thể quên lãng, cất sâu trong đáy lòng. Ai cũng có một bóng hình mãi mãi là hình xăm không thể xóa nhòa nơi đáy tim" - Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh, Tuyết Tiểu Thiền

"Hoa nở rồi tàn. Trăng tròn rồi khuyết. Mặt nước vơi rồi đầy. Người có thấy không? Vì không thấy nên không đau lòng. Vật đổi sao dời như vậy, đời người rồi có bao nhiêu lần trải qua mùa xuân mà ta lại chẳng thể quên"-  Thiên lý chi ngoại, Tuyết Hoài

VOH-Nhung-cau-noi-ngon-tinh-hay-9

Trên đời này ngoài những định luật bất biến trong toán học thì tất thảy những điều còn lại đều chẳng thể định nghĩa được và thứ biến hóa khôn lường nhất chính là ngôn ngữ của con người. Vì ngôn phải đặt trong ngữ - mà lòng người chính là là cái "ngữ cảnh duy nhất" chi phối sự thấu hiểu của chúng ta.

Cho nên, bất kể ở tâm trạng nào, những câu nói trên đều có ý nghĩa, chỉ là mỗi lúc nó lại được hiểu theo một nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn là thứ bạn luôn cần trong cuộc sống, cần để giãi bày tình cảm, để giãi tỏa nỗi lòng, để vơi đi thương nhớ, để tìm lại những miền kí ức đã qua đi...