Bình luận: Bóng đá Việt Nam – khối u đã vỡ

(VOH) - Thông tin về vụ việc các cầu thủ đội bóng Xi măng Vissai Ninh Bình tham gia dàn xếp tỷ số và cá độ bóng đá vừa được lôi ra ánh sáng đã thật sự làm chấn động cả xã hội.
Đây chính là những tế bào ác tính gây suy yếu nền bóng đá Việt Nam vốn đã suy nhược bởi nhiều căn bệnh khác nhau. Điều quan trọng hơn cả là hình ảnh bóng đá nước nhà vốn không mấy ấn tượng nay càng trở nên xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế; Bao nhiêu tiền của, công sức đầu tư cho đội Ninh Bình xem như đổ sông đổ biển; Làm "mất lửa" những nhà đầu tư, nhà tài trợ có tâm huyết, bỏ ra vài chục tỉ đồng mỗi năm nuôi đội bóng trong suốt chục năm trời nhưng nhận toàn “trái độc”, “quả đắng”.

Các vận động viên đội bóng V.Ninh Bình nhận Cup vô địch Cúp Quốc gia 2013 (Ảnh: Thanh niên)

Ông bầu Hoàng Mạnh Trường hầu như được sự đồng cảm của cả xã hội khi tuyên bố muốn giải tán đội bóng và quay lưng với môi trường bóng đá đầy phức tạp với một tâm trạng thất vọng đến cùng cực. Họ đã bán đứng ông, phản bội đồng đội, người hâm mộ và bán cả danh dự của chính mình.

Bài học để đời vụ bán độ chấn động SEAGames 23 ở Philippines năm 2005 của một số cầu thủ đội U23 Quốc gia, khiến nhiều cầu thủ sa vào vòng lao lý, lụi tàn tài năng và không thể tìm lại được phong độ... đã không giúp họ rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Thậm chí, ngay cả trong đội hình Vissai Ninh Bình còn có một “nhân chứng sống”  là Phạm Văn Quyến - một trong những cầu thủ phải trả giá vì vụ bán độ năm nào.

Có một sự thật khá đau lòng là trong 9 năm qua, vụ việc cầu thủ Vissai Ninh Bình bị phanh phui làm độ không làm nhiều người bất ngờ. Bởi trong ngần ấy thời gian bóng đá nước nhà chưa bao giờ yên ổn do liên tục có các trận cầu với những “biểu hiện bất thường”… nhưng chưa được làm rõ trắng đen. Thay vào đó là câu hỏi ngược của các bên liên quan là: “Bằng chứng đâu?” được lặp đi lặp lại như thách đố với người hâm mộ và những ai tâm huyết với bóng đá Việt Nam.

Chính sự nhân nhượng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và tâm lý "tốt khoe xấu che" của các CLB, lo sợ vụ việc vỡ lở sẽ dẫn theo nhiều hiệu ứng dây chuyền và cuối cùng các "nghi vấn" đó đều mang ra “xử lý nội bộ” rồi “chìm xuồng”. 

Từ những phản ứng không đủ cứng rắn, việc làm độ, bán độ đang được một bộ phận cầu thủ xem như một cách "kiếm thêm". Lâu dần, nó hình thành nên khối u đang di căn vào mọi ngóc ngách của đời sống bóng đá nước nhà. Nhức nhối hơn khi trong số những cầu thủ Vissai Ninh Bình tham gia cá cược - có những cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia - vì tiền họ đã bất chấp tất cả, bán đứng niềm tin của người hâm mộ, rộng hơn là bất chấp thể diện của quốc gia. Bởi khi làm độ, họ đang đại diện cho Việt Nam thi đấu tại đấu trường châu lục.

Chính ông Hoàng Mạnh Trường nói rằng việc giải tán đội bóng vì phát hiện có tiêu cực là thành công lớn nhất của ông kể từ khi làm bóng đá - một lời tâm sự đắng chát nhưng phần nào nói lên sự ê chề của bóng đá Việt Nam.

 Sau một vài thành tích nhỏ lẻ cùng với những người tâm huyết với một "nền bóng đá sạch", những tưởng bóng đá Việt Nam có thể quay về với giá trị thực, cầu thủ nhiệt tình đá bóng và nhận lương, thưởng bằng chính tài năng và sự cống hiến nhưng tiếc thay "lòng tham" của con người thì vô hạn. Vậy nên nó đã làm lu mờ đi những giá trị đích thực và không riêng gì tại Vissai Ninh Bình, những người am tường bóng đá Việt Nam đều khẳng định, chắc chắn còn không ít “những con sâu” như thế chưa được phát hiện.

Người hâm mộ đang trông chờ vào sự kiên quyết của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi tân Chủ tịch Lê Hùng Dũng bày tỏ sự ủng hộ lãnh đạo Vissai Ninh Bình phanh phui tiêu cực và tuyên bố sẵn sàng loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá những cầu thủ dính chàm. Vâng, khi một khối u đã vỡ thì cần phải kiên quyết cắt bỏ, ngăn chặn sự di căn một cách triệt để để lành mạnh, trong sạch hóa làng bóng là điều hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên gia bóng đá người Nhật Bản Tanaka Koji, tân Trưởng Ban tổ chức V-League dù mới chỉ tiếp xúc với giải bóng đá quốc nội một thời gian ngắn nhưng đã nói thẳng: "Muốn làm chuyên nghiệp thực thụ, bóng đá Việt Nam phải chấp nhận xóa đi làm lại". Nghe mà “đau lòng và xấu hổ” - Vậy là có thể sẽ còn tốn nhiều tiền của, tâm sức nếu chấp nhận lời đề nghị trên, nhưng từ đây người hâm mộ bóng đá lại khấp khởi và thắp lên niềm tin và hy vọng vào một sự thay đổi lớn, thậm chí xóa hết để bắt đầu từ con số không.