Bình luận: Tự hào nhưng không được ngủ quên!
(VOH) - SEA Games 25 đã khép lại đêm qua. Đó là một SEA Games thành công vượt hơn mong đợi của BTC và đó cũng là một SEA Games khẳng định hùng hồn VN rất xứng đáng là cường quốc thể thao nhất, nhì khu vực.
Hãy thử nhìn lại thành quả đạt được hôm nay so với mục tiêu đề ra trước lúc Đoàn TTVN đến viêng chăn. SG 25 TTVN giành được 83 HCV ( không kể HCB và HCĐ ) đứng thứ nhì toàn đoàn và chỉ thua kém Thái Lan có 3 HCV trong khi chỉ tiêu đề ra chỉ từ 70 đến 75 HCV đứng trong top 3. Một số bộ môn như bắn súng 11 HCV, lặn 8 HCV, các môn wushu, điền kinh,vật, judo cùng giành được mỗi môn 7 HCV rồi Pencat silat và Karatedo giành 6 HCV đã cho thấy ngày càng có nhiều bộ môn TT ở nước ta đã phát triển vững mạnh , được đánh giá hàng đầu khu vực.
Đó là tính theo số lượng, còn nếu đánh giá về chất lượng, giá trị và ý nghĩa thì trong số HCV giành được cũng đã xuất hiện những chiếc huy chương gấy ấn tượng, đánh dầu sự tiến bộ vượt bậc của TTVN. Nguyễn Hữu Việt trong cự ly bơi 100m ếch đã phá kỷ lục SEA Games và đây là lần thứ 3 Hữu Việt thống trị nội dung này. Còn nhớ cách đây 8 năm trở về trước mục tiêu giành HCV SEA Games của đoàn TTVN vốn được xem là ước mơ cháy bỏng hoặc viễn ảnh xa vời, vậy mà bây giờ thành tích kỷ lục của Hữu Việt lại là cột mốc cho cả khu vực hướng đến chinh phục. Chúng ta có một Vũ Thị Hương xứng đáng là nữ hoàng Điền kinh Đông nam Á khi trên đường chạy 100 và 200m đã bỏ xa các đối thủ. Ở môn vật, Mẫn bá Xuân dù đã được xếp vào hàng lão tướng vậy mà vẫn lập thành tích lần thứ 5 vô địch SEA Games. Xe đạp đường trường, qua nhiều năm tham dự SEA Games chưa bao giờ biết đến HCV thì nay cả Bùi Minh Thụy lẫn Mai Nguyễn Hưng cùng chia nhau ví trí quán quân lẫn á quân một cách thuyết phục.
Nếu xét ở góc độ ‘ vượt lên chính mình “ thể hiện tinh thần quật cường và khát vọng chiến thắng vì màu cờ sắc áo tổ quốc hẳn trong chúng ta, những người hâm mộ bóng đá không khỏi xúc động trước hình ảnh nữ tuyển thủ Kim Chi với chiếc băng trắng quấn ngang đầu và chiếc áo loang lỗ máu vẫn bền bỉ, kiên gan kéo cả toa tàu đội tuyển bóng đá nữ VN xông lên phía trước để cuối cùng kết thúc giải đăng quang ngôi hậu. Kim Chi, Đào thị Miện, Mai Lan đều ở lứa tuổi hai mươi chín, ba mươi, cái tuổi mà bóng đá nam còn bi gọi là lão tướng huống hồ bóng đá nữ, vậy mà họ vẫn bền gan thi đấu không thiếu trận nào, không mặc cảm tư ti về múc thưởng thành tích so với bóng đá nam, không băn khoăn về tuổi xuân đã và đang héo mòn theo năm tháng. Họ là tấm gương sáng cho lớp cầu thủ trẻ hôm nay và mai sau. Ở các môn bida có những nhà vô địch mà bản thân họ có khiếm khuyết so với nhiều VĐV khác như trường hợp của Đỗ Hoàng Quân môn bida vốn bị loạn sắc, còn cơ thủ Đặng Đình Tiến thì bị cụt 2 lóng tay út. Nêu một vài trường hợp tiêu biểu trên để thấy rằng những chiến công của họ thật đáng trân trọng biết bao nhiêu. Đó là tinh hoa kết hợp từ lòng yêu nước, yêu nghề và ý chí vượt khó.
SEA Games 25, chiến thắng 4-1 của đội tuyển U 23 Nam trước singgapore trong trận bán kết cùng với ngôi hậu của đội tuyển nữ VN giành được lần này đã kích thích hào khí yêu tổ quốc của người dân, đặc biệt của giới trẻ lên đến đỉnh cao. Thật ý nghĩa biết bao khi có đêm, ở nhiều Tỉnh Thành trong cả nước rợp trời cờ đỏ, hò reo vui mừng.
SEA Games 25 kết thúc, trong công tác tổ chúc, nước chủ nhà Lào đã gặt hái thành quả vượt trên mong đợi, trong thành tích thi đấu thì đoàn Lào tuy xếp thứ 7 nhưng họ giành được đến 33 HCV, bằng với Singapore và kém Philippines 5 HCV. Đội bóng đá U 23 Lào còn gây chấn động khi hiên ngang dẫn đầu bảng B vào bán kết, điều mà ai cũng cho là kỳ tích.
Thành quả vượt dự kiến của nước bạn Lào trong công tác tổ chức và thi đấu cũng phần nào cho thấy ý nghĩa của tình hữu nghị thắm thiết Việt – Lào.
SEA Games 25 Đoàn TTVN đã gặt hái thành công. Đó là một thực tế hiển nhiên. Nhưng bên cạnh những chiến tích đó những nhà quản lý hẳn cũng nhìn ra được những tồn tại mang tính chủ quan cần được nghiêm túc mổ xẽ. Có nên tự tin thái quá để dẫn đến thất bại như trường hợp lục sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn hay trường hợp của cầu thủ U 23 VN trong trận chung kết?. Sẽ lấy làm tiếc và thật đáng trách khi một số xạ thủ nước ta không phải một lần để hỏng hóc súng ngay trong lúc thi đấu, bởi nếu có sự chuẩn bị kỹ càng thi số HCV bộ môn này còn có thể nhiều hơn. Giải thích sao đây khi nguyễn Tiến Minh không giành nỗi HCĐ cầu lông dù đối thủ có thứ hạng TG thấp hơn?
Tự hào nhưng không thể ngủ quên trước thắng lợi. Có như vậy TTVN mới tạo được nền tảng hướng đến mục tiêu xa hơn: ra biễn lớn chứ không chỉ quanh quấn đấu trường Đông Nam Á.
Huy Quân
