
Thông điệp kết nối những trái tim được gửi gắm qua màn biểu diễn trước trận chung kết TBN- Ý. Ảnh: Reuters
Trước khi EURO 2012 khai màn trên đất Ba Lan và Ukraina, đã có rất nhiều những quan ngại về một giải đấu khó kiểm soát tình trạng phân biệt chủng tộc, nạn bạo lực sân cỏ, rồi du lịch tình dục, nạn chặt chém du khách…Nhưng tất cả chỉ là tô vẽ. Sau trận chung kết rạng sáng nay, 2/7. EURO 2012 đã khép lại trọn vẹn như một trong những kỳ giải thành công nhất từ trước tới nay.
Trên sân cỏ, khán giả đã được chứng kiến những trận đấu hấp dẫn, kịch tính, đầy bất ngờ. Một tuyển Nga khởi đầu ấn tượng nhưng ngậm ngùi rời cuộc chơi khi vòng bảng kết thúc, một ứng viên sáng giá như cơn lốc màu da cam Hà Lan nhưng không khởi lên nổi một cơn gió nhẹ, cay đắng về nước với 3 trận toàn thua, một tuyển Đức trẻ trung, hào hoa và rực lửa, một tuyển Ý thành danh với thương hiệu phòng ngự phản công catenacio nhưng thăng hoa ở Euro lấn này với lối chơi tấn công quyến rũ, một Tây Ban Nha đơn giản là số 1, đầy bản lĩnh và rất khó bị đánh bại…
Bên ngoài sân cỏ, các cổ động viên đã có những ngày hội thực sự, những sự cố đáng tiếc thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một trong số đó là cuộc loạn đả giữa các cổ động viên Nga và Ba Lan ở vòng bảng. Gần như ngay lập tức, những hình phạt mạnh tay và dứt khoát của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã thể hiện rõ quan điểm nhất quán rằng - bạo lực và nạn phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận được trong bóng đá. Trừ một vài sự cố nhỏ, không còn gì có thể phàn nàn về EURO lần này. Chủ tịch UEFA Michel Platini đã thể hiện sự hài lòng của ông khi mà giải thậm chí chưa bước vào vòng bán kết, và cho rằng, chiến thắng thuộc về hai đội đồng chủ nhà Ba Lan - Ukraina.
Không chỉ các quan chức, những người hâm mộ ở hai nước đồng chủ nhà cũng thấy rất tự hào và hạnh phúc, dù đội bóng của họ bị loại sớm từ vòng bảng. Các khu công viên dành cho cổ động viên ở Kiev đã thu hút hàng triệu người, không kể sắc tộc, không kể màu da, không kể bất đồng ngôn ngữ - đã xích lại gần nhau hơn nhờ thứ ngôn ngữ chung là bóng đá. Tại Ba Lan, trừ sự cố trong trận đấu với Nga, mọi việc cũng diễn ra hết sức tuyệt vời. Khoản đầu tư hàng tỷ USD cho cơ sở hạ tầng, sân vận đông, các sân bay, đường cao tốc… đã phát huy tác dụng tối đa.
Ba Lan và Ukraine còn nghèo, nhưng qua VCK Euro lần này, họ đã chứng tỏ, một quốc gia nghèo vẫn có thể tổ chức rất thành công những ngày hội bóng đá tầm cỡ như Euro. Điều cần có nhất là lòng tự hào dân tộc và sự chuẩn bị chu đáo. Mà Euro không phải chỉ là bóng đá. Đó còn là cơ hội phát triển kinh tế, phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, và giới thiệu hình ảnh quốc gia với bạn bè thế giới… Sau kỳ Euro này, hình ảnh thân thiện và mến khách của đất nước, con người Ba Lan và Ukraine sẽ còn được nhắc đến nhiều trong mắt bạn bè quốc tế.
Có thể sau Euro 2012, cả Ba Lan và Ukraine sẽ phải đối mặt với những gánh nặng về kinh tế, những khoản đầu tư lớn đã đổ ra cho giải đấu. Bóng đá không làm thay đổi được điều đó, nhưng rõ ràng nó mang lại những chỉ số hạnh phúc, những giá trị khác khó có thể nào cân đong đo đếm được. Sẽ không quá lời khi nói chiến thắng thuộc về hai nước đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine.
