Còn nhớ cách đây không lâu, cô người mẫu có biệt danh “nữ hoàng dao kéo” thông báo với báo giới rằng cô sẽ xâm nhập vào làng âm nhạc, và cô làm thật. Song, kết quả của việc bỗng dưng muốn thành ca sĩ của cô thành hậu quả, là tạo thành thảm họa Vpop với bài hát “Da nâu” chỉ vỏn vẹn có 4 câu. Không lâu sau đó, hoa hậu thời trang Trương Tri Trúc Diễm cũng lấn sân sang âm nhạc với album vol 1 “Đơn giản”, và sự thật nó không thể giản đơn hơn về lời bài hát cũng như cách hát. Rồi thì phát ngôn của cô người mẫu Thanh Hằng với single đơn “Nhịp thở đôi”, hay thông tin Trang Nhung sẽ làm ca sĩ,… cũng rơi vào khoảng không. Gần đây nhất, cô diễn viên kịch Thanh Thúy cũng tuyên bố sẽ tham gia vào lĩnh vực âm nhạc. Chưa biết thực hư như thế nào, và có thực hiện được hay không nhưng những phát ngôn của các người đẹp đã làm cho công chúng nghĩ rằng hoặc làm ca sĩ bây giờ quá dễ hoặc họ muốn dùng danh xưng ca sĩ để đánh bóng tên tuổi của mình.
Phi Thanh Vân không ngần ngại với ca khúc “Da nâu” gây nên thảm họa cho làng nhạc Việt, cô tiếp tục cho ra đời “Da nâu 2” cũng bằng lời hát… khó đỡ không kém. Người đẹp Trúc Diễm tiếp tục ra album “Cao gót” vẫn với sự kết hợp với Hoàng Rapper dù bị nhạc sĩ Trần Tiến chê thẳng thắn trong Abum vàng tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, xem ra, các cô nàng xinh đẹp của làng giải trí Việt đã thành công về mặt quảng bá hình ảnh vì luôn được khán, thính giả nhắc tên dù chê hay khen. Chỉ tội nghiệp cho người nghe phải chịu đựng và hồi hộp lo ngại không biết ngày nào bỗng dưng xuất hiện thảm họa âm nhạc tiếp theo hay phải mòn mõi chờ đợi những kế hoạch âm nhạc … treo từ chính những người đẹp hát ?
Ca hát, quyền của mỗi người, điều đó không ai bàn cãi. Nhưng nếu các người đẹp chuyển sang nghề ca sĩ chỉ vì muốn công chúng nhắc đến mình nhiều hơn, muốn được lên mặt báo nhiều hơn thì nên suy nghĩ lại với sự chuyển dịch này. Nhạc sĩ Trần Tiến từng nói “từ đĩa nhạc ra sân khấu là cả một khoảng cách”. Đó là điều mà những người đang muốn tham gia vào con đường ca hát cần chú ý. Với công việc nào cũng cần sự tôn trọng nghề nghiệp. Ca hát không ngoại lệ mà còn đòi hỏi cao hơn vì ca sĩ là người của công chúng, chịu áp lực từ dư luận rất lớn. Hãy để cái tài, cái tâm, sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán thính giả yêu âm nhạc vào quyết định của mình. Hãy biết thực lực của mình tới đâu, khả năng của mình như thế nào mà các cô diễn viên, người mẫu cần có bước đi đúng đắn với lĩnh vực mình chọn. Xin đừng biến sự “bỗng dưng” thành nỗi ám ảnh của người nghe với những thảm họa âm nhạc khôn lường !

