| Vua Hùng mà biết thì cũng phật lòng? | ||
| (VOH) - Một trong những đại lễ của cả nước vừa đi qua: giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Dư âm của ngày Quốc giỗ vẫn còn phảng phất đâu đây, thế nhưng vị đắng của nó, vâng có lẽ phải gọi đó là cái vị đắng và mặn chát của nó cứ nghẽn nghẹn đâu đó trong cổ bất kỳ người con người cháu nào của đất Việt khi hay rằng trong ngày giỗ Tổ năm nay, chuyện cặp bánh chưng bánh gìầy cực đại của hậu thế cung tiến Vua Cha đã chẳng chiều lòng người mà bỗng dưng thiu hôi, nấm mốc... | ||
Chẳng hiểu có phải vì muốn chơi nổi hay không mà Công viên Văn hóa Đầm Sen (CVVHĐS) trong lần giỗ tổ này, đã tổ chức làm cặp bánh chưng (nặng 2 tấn) và bánh giầy (nặng 1 tấn) và bỏ vào xe đông lạnh mang ra tận Đền Hùng. Lễ vật này thực sự đã mang ý nghĩa vô cùng lớn lao bởi nó là tình cảm và tấm lòng của TPHCM, của gần 10 triệu người con phương xa hướng về ông bà tổ tiên. Tiếc là ngay tại chính lễ, cặp bánh này đã bị hư thối và ẩm mốc. Ban tổ chức quyết định không tiến hành dâng cúng mà chỉ để trưng bày và đương nhiên ý định ban đầu là cắt nhỏ và chia cho đồng bào thập phương về lễ hội cùng hưởng lộc, đã không thể thực hiện được…Sự bực dọc và giận dữ lại tăng thêm khi xẻ chiếc bánh giầy lại thấy lòi ra lõi mút xốp – mà những người có trách nhiệm lý giải là để tạo hình và giữ cho bánh được đẹp! Ngay tức thì phản ứng của mọi người có mặt là CVVHĐS ở TPHCM đã mang đồ giả ra đất tổ. Câu chuyện mãi cứ lan truyền ra khắp các Tỉnh Thành với sự bực dọc đến vậy. Họ cho rằng đơn vị này vì muốn quảng cáo cho mình, vì muốn có tiếng tăm nên đã làm cái chuyện động trời ấy.
|
Việt Anh
