3 cầu thủ giải nghệ, HLV Al Ahly xin về nước sau vụ bạo loạn ở Ai Cập

(VOH) - Ngay sau vụ bạo loạn đẩm máu trong bóng đá khiến 74 người thiệt mạng và gần 1000 người bị thương ở Mediterranean, TP biển Port Said, Ai Cập hôm thứ Tư 1-2 (giờ địa phương), ba cầu thủ của Al Masry Mohamed Aboutrika, Emad Moteab và Mohamed Barakat tuyên bố giã từ bóng đá.


Cổ động viên quá khích đốt cháy 1 góc khán đài sân vận động.

Phát biểu trên kênh truyền hình Al Ahly Aboutrika và Moteab khẳng định sẽ chia tay bóng đá mãi mãi. Còn Barakat thì sẽ không đá bóng và từ chối cho biết sẽ quay trở lại một ngày nào đó sau lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số đã ra đi vì bạo lực.

Trong chiến thắng 3-1 của Al-Masry trước đội bóng số 1 của Ai Cập Al-Ahly, Aboutrika và Barakat ra sân ngay từ đầu, trong khi Moteab đá dự bị.

Trong một diễn biến khác, một kênh truyền thông loan tin chiến lược gia người Bồ Đào Nha Manuel Jose, người đang dẫn dắt Al Ahly yêu cầu CLB thanh lý hợp đồng trước hạn để trở về quê.