Ancelotti: Real thắng Munich bằng tinh thần, không phải chiến thuật

(VOH) - 1g45 rạng sáng mai 30.4 (giờ VN), Bayern Munich đấu lượt về bán kết cúp Champions League với Real Madrid ở Arena Allianz.

Để thua lượt đi 0-1 buộc Bayern Munich phải thắng cách biệt 2 bàn mới giành quyền vào chung kết mùa thứ ba liên tiếp. Đây là nhiệm vụ khó dù được chơi trên sân nhà, bởi trong cuộc đụng độ hồi tuần trước ở Bernabeu, Munich bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn Casillas khi đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự số đông.

Tuy nhiên, cầu thủ và ban lãnh đạo Munich vẫn lạc quan vì trong quá khứ thường giành kết quả tốt trong các cuộc đối đầu với Real Madrid ở cúp châu Âu.

Trận đấu này, siêu chạy cánh Arjen Robben và thủ quân Philipp Lahm, hai cầu thủ ngồi ghế dự bị trận Bayern Munich hạ Werder Bremen 5-2 tại Bundesliga cuối tuần qua, sẽ trở lại đội hình xuất phát. Robben cùng Frank Ribery là hai mũi tấn công mà Pep Guardiola kỳ vọng sẽ xuyên thủng được hàng thủ Real dù lượt đi cả hai "mất điện". Chính vì vậy, Ribery chịu nhiều chỉ trích sau trận đấu.

Bất chấp những lời ra tiếng vào với Ribery, Pep Guardiola vẫn bảo vệ học trò và khen động viên trước trận đấu: "Mong Frank chơi giống như anh ấy đã thể hiện vào cuối tuần. Anh ấy miệt mài chiến đấu trong một mùa bóng nhận được cổ động viên yêu mến. Frank là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử của Bayern Munich, vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy".

Mùa trước, Ribery góp công lớn giúp Bayern Munich giành cú ăn ba lịch sử Bundesliga, cúp Quốc gia Đức và Champions League. Công lao đó được ghi nhận qua việc về thứ 3 sau Ronaldo và Messi trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013.


Lượt đi, Lahm (phải) được bố trí đá tiền vệ, dẫn tới cánh phải thủ lỏng lẻo và Real khai thác ghi bàn duy nhất.

Về phía đội khách, HLV Carlo Ancelotti chắc chắn có được sự phục vụ của bộ đôi tấn công xuất sắc Ronaldo và Bale. Ronaldo đang lấy lại phong độ tốt khi lập cú đúp vào lưới Osasuna cuối tuần qua. Còn Bale đã khỏi bệnh cúm. Ngoài ra, Karim Benzema, chân sút ghi bàn duy nhất ở lượt đi và hậu vệ Pepe cũng có thể ra sân sau khi bình phục chấn thương dính ở lượt đi. Khi đó, Real tiếp tục chơi phòng phủ phản công như lượt đi nhưng sẽ rất lợi hại khi bộ ba "BBC" tái hợp.

Dù vậy, Ancelotti nhấn mạnh với các cầu thủ rằng để đánh bại Bayern Munich thì chìa khóa chẳng phải chiến thuật. "Ở giai đoạn này của giải, tâm lý thì quan trọng hơn chiến thuật. Chúng tôi phải thật ổn định về tinh thần, tập trung chơi tốt để giành quyền vào chung kết", Ancelotti nói.

Nếu vượt qua Bayern Munich, Real Madrid lần đầu tiên sau 12 góp mặt ở chung kết giải đấu mà họ đang giữ kỷ lục với 9 lần vô địch. Đối thủ của họ ở chung kết tại thủ đô Lisbon Bồ Đào Nhà vào ngày 25.4 sẽ là đội thắng cặp bán kết còn lại giữa Chelsea và Atletico Madrid (lượt đi hòa 0-0 ở Tây Ban Nha).

Theo thông báo của UEFA, tại bán kết lượt về Champions League, các đội sẽ dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ hai HLV vừa qua đời cuối tuần qua là cựu HLV Barcelona Tito Vilanova và cựu HLV Real Madrid và Sampdoria- Vujadin Boskov. Vilanova qua đời ở tuổi 45 hồi thứ Sáu tuần rồi sau thời gian chống chọi căn bệnh ung thư. Còn Serb Boskov mất hôm Chủ nhật, thọ 82 tuổi. Boskov từng giúp Real Madrid đoạt chức vô địch La Liga và cúp Nhà vua.