Angel Di Maria: Chức vô địch làm cho sự hy sinh đáng giá

(VOH) - Angel Di Maria, cầu thủ được HLV Alex Ferguson bình chọn chơi hay nhất trận chung kết cúp Champions League giữa Real Madrid và Atletico Madrid hôm tối thứ Bảy 24.5 (giờ địa phương) cho biết sự hy sinh để đoạt được chức vô địch quá ngọt ngào.


Di Maria cố gắng đi bóng qua hậu vệ Atletico Madrid.

Di Maria hoạt động không biết mệt mỏi bên cánh trái sau khi Real Madrid bị dẫn bàn từ phút 36. Dù kiệt sức trong hiệp phụ do chân bị đau nhưng tuyển thủ Argentina này vẫn cố gắng trong từng đường lên bóng ở cánh. Và chính sự nỗ lực đó đã mang về bàn thắng quyết định nâng tỷ số lên 2-1 của Gareth Bale ở phút 110. Tình huống này, Di Maria bứt phá qua các hậu vệ Atletico, tung cú sút bị thủ môn Thibaut Courtois phá ra ngay đà di chuyển của Bale, tuyển thủ xứ Wales này thoải mái đánh đầu ghi bàn.

"Tôi bị đau nhẹ nhượng chân của tôi. Tôi không thể chạy bình thường, vì thế tôi quyết định lùi lại phía sau để Marcelo đá phía trước tôi", Di Maria kể với phóng viên.

"Với tôi, thật vĩ đại khi giành được chiếc cúp Champions League, danh hiệu mà tôi đã mơ từ khi còn trẻ. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả năm dài. Chúng tôi không thể vô địch La Liga...và chúng tôi chấp nhận hy sinh rất nhiều trong năm qua, thế nên thật tuyệt vời khi thắng trận".

Trước khi chuyển đến Real Madrid, Di Maria từng chơi bóng cho Benfica, chủ sân Luz, nơi tổ chức chung kết Champions League, cho nên, tiền vệ cánh 26 tuổi này cho biết có cảm giác như trở về nhà.

"Tôi từng có thời gian hạnh phúc ở đây. Chính việc thi đấu tốt tại Benfica tôi mới có cơ hội chuyển đến Real Madrid. Do đó, tôi thật sự rất hạnh phúc khi đoạt cúp Champions League ở đây". Di Maria chia sẻ.

Tại La Liga, Real về thứ 3 sau Atletico Madrid và kình địch Barcelona. Tuy nhiên, trước đó họ đoạt cúp Nhà vua sau khi đá thắng Barcelona.