Arsenal hòa, Milan thảm bại: Bayern Munich, Atletico Madrid lấy vé tứ kết

(VOH) - Chẳng có cuộc lật đổ nào ở 2 cặp đấu đầu tiên tại lượt về vòng 1/8 cúp Champions League vào rạng sáng nay 12.3 (giờ VN), do đó, hai vé đầu tiên ở vòng tứ kết thuộc về đương kim vô địch Bayern Munich và Atletico Madrid.


Bayern Munich đang sở hữu 1 tập thể tài năng đồng đều các tuyến nên rất khó bị đánh bại.

Năm trước, Arsenal đá bại Bayern Munich 2-0 ở Allianz Arena nên các cổ động viên của họ hy vọng đội nhà sẽ có được thành tích giống như vậy để lật ngược kết quả thua 0-2 lượt đi. Thế nhưng, trước lối chơi chặt chẽ của đội chủ nhà, đội khách chỉ giành được kết quả hòa 1-1.

45 phút đầu tiên khép lại mà không bên nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2 được 10 phút, "hùm xám" xứ Bavaria vượt lên. Từ quả tạt của Frank Ribery, tiền vệ Bastian Schweinsteiger lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn tồn tại khá ngắn ngủi. Chỉ 2 phút sau, Lukas Podolski, cựu cầu thủ Bayern, vượt qua đồng đội ở đội tuyển quốc gia Đức Philipp Lahm, đánh bại thủ môn Manuel Neuer, quân bình tỷ số 1-1.

Có được bàn gỡ, tinh thần các cầu thủ Arsenal lên rất cao, vì họ ghi thêm 2 bàn nữa sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Dù Arsenal nỗ lực tấn công nhưng trước lối chơi chắc chắn và chậm rãi của Bayern mà HLV Pep Guardiola chỉ đạo, Arsenal có rất ít cơ hội. Do đó, việc tìm kiếm bàn thắng như hái sao trên trời. Chẳng những vậy, họ suýt nhận trận thua. Phút thứ 2 trong 4 phút công thêm giờ cuối trận, Arjen Robben bị hậu vệ Laurent Koscielny phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11 mét. Khi đó, ống kính truyền hình quét qua vị trí của HLV Wenger, chiến lược gia người Pháp phản ứng rất giận dữ. Công bằng nhận xét, trọng tài hơi nặng tay tình huống này vì Koscielny chỉ chạm nhẹ vào chân của Robben, người mà Wenger từng nói sau lượt đi diễn quá đạt trên sân cỏ.

Tuy nhiên, may cho Arsenal, cú sút của cầu thủ vào sân thay người trước đó không lâu Thomas Mueller hơi nhẹ nên bị thủ môn Lukasz Fabianski ngăn chặn. Ở lượt đi cách nay 2 tuần, chàng thủ thành này cũng phá thành công quả phạt đền.

Hòa 1-1, Arsenal rời cuộc chơi khi thua chung cuộc 1-3. Đây là mùa bóng thứ 2 liên tiếp, Arsenal không thể vượt qua Bayern Munich cũng ở vòng đấu loại trực tiếp cúp Champions  League.


Với phong độ tốt, tiền đạo Diego Costa sẽ đưa Atletico tiến sâu ở đấu trường này.


Cặp đấu còn lại, Atletico Madrid đại thắng AC Milan với tỷ số 4-1, thắng chung cuộc 5-1, giành quyền vào vòng trong. Đây là lần đầu kể từ năm 1997, Atletico góp mặt ở tứ kết giải đấu danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu.

Trong khi Milan bị loại khiến bóng đá Ý chẳng còn đại diện nào ở vòng tứ kết. Có thể nói, đây là một năm thi đấu rất tệ của các CLB Ý tại đấu trường này.

Trở lại diễn biến trận đấu. Sau tiếng còi khai cuộc chỉ 3 phút, Atletico vượt lên dẫn điểm nhờ pha lập công của tiền đạo chủ lực Diego Costa. Đến phút 27, Kaka ghi bàn quân bình cách biệt, thắp lên hy vọng ngược dòng cho Milan. Tuy nhiên, 5 phút trước giờ nghỉ giữa hiệp, Arda Turan ghi bàn từ cú vô lê khá đẹp, đưa Atletico một lần nữa vượt lên trước. Lần này, những nỗ lực của Milan không thu được kết quả. Chẳng những vậy, họ còn thua thêm 2 bàn nữa ở phút 71 và 85. Tác giả 2 bàn thắng là Raul Garcia và Diego Costa, cầu thủ nâng tổng số bàn thắng ghi được mùa này lên 29 bàn.

Rạng sáng mai, lượt về vòng 1/8 tiếp tục với 2 cặp đấu: Barcelona- Manchester City và PSG - Schalke 04. Lượt đi, Barcelona đánh bại Man City 2-0; còn PSG hủy diệt Schalke 4 bàn không gỡ.