Hàng ngàn người Rohingya đã tập trung tại nhiều điểm khác nhau, dọc biên giới Myanmar - Bangladesh, để tìm nơi trú ẩn khi chính quyền quân sự Myanmar và các lực lượng dân tộc thiểu số xung đột ngày càng sâu sắc.
Ông Mostafa Mohammad Sazzad Hossain, phát ngôn viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn nói: “Điều quan trọng là dân thường, gồm trẻ em, phụ nữ và người già - chạy trốn xung đột phải được tiếp cận nơi an toàn, tiếp cận sự an toàn và tránh tình huống nguy hiểm.”
Chính phủ Bangladesh vẫn giữ vững lập luận rằng, họ đã tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn Rohingya, và không thể tiếp nhận thêm nữa.
Tại cuộc họp ở Dhaka vào ngày 14/2, đại diện của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Bangladesh tiếp nhận thêm 900 người Rohingya đang chờ tại 19 điểm khác nhau dọc biên giới 2 nước, vì lý do nhân đạo.
Các nguồn tin quen thuộc nói rằng, Ngoại trưởng Bangladesh Masud Bin Momen đã từ chối và viện dẫn những bình luận lặp đi lặp lại gần đây rằng, họ không thể chấp nhận thêm người tị nạn Rohingya nữa.
Ông Obaidul Quader, bộ trưởng giao thông Bangladesh nói với các phóng viên: “Chúng tôi không cho phép thêm bất kỳ người Rohingya nào vào đất nước nữa. Họ đã trở thành gánh nặng. Chúng tôi có thể hỗ trợ họ trong bao lâu?”
Đại diện cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói với Nikkei: “Chúng tôi tiếp tục vận động với chính quyền Bangladesh ở Dhaka, để giúp dân thường chạy trốn xung đột ở Myanmar, người Rohingya và cả không phải người Rohingya, để họ được tiếp cận nơi an toàn.”
Hiện nay, hầu hết người tị nạn Rohingya ở Bangladesh sống trong các trại ở Cox's Bazar. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc và một số đối tác cam kết hỗ trợ người mới đến.
Bangladesh coi người tị nạn là một vấn đề, liên quan đến tài chính và an ninh. Họ muốn gửi người tị nạn trở lại Myanmar, nhưng nỗ lực hồi hương không đi đến đâu, trong bối cảnh lo ngại về sự an toàn nếu quay về. Khoảng 700.000 người Rohingya đã chạy trốn khỏi cuộc đàn áp từ chính quyền quân sự Myanmar. Một cáo buộc đã bị Myanmar bác bỏ.
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 2/3 diện tích Myanmar hiện đang trong xung đột, nên việc hồi hương là viễn cảnh xa vời.
Trong tháng 2/2024, khoảng 330 công dân Myanmar đã vượt biên sang Bangladesh. Họ chạy trốn khỏi các cuộc tấn công ác liệt của quân đội Arakan - một trong nhiều nhóm kháng chiến dân tộc có vũ trang, gần biên giới với Bangladesh.
Khi tình hình ở Myanmar ngày càng xấu đi, mối lo ngại cũng gia tăng về tác động không chỉ đối với Bangladesh, mà còn với các nước láng giềng khác.
Ông Donald Lu, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Trung Á, đã bày tỏ lo ngại về những rủi ro với Bangladesh và Ấn Độ, xuất phát từ cuộc khủng hoảng Rohingya tại Myanmar.
Ông nói: “Tình hình ở Myanmar dường như không khá hơn trong thời gian gần đây. Điều khiến tôi lo lắng là cuộc khủng hoảng người tị nạn, các vấn đề an ninh mà nó tạo ra cho Bangladesh và Ấn Độ, có thể trở nên trầm trọng hơn trong thời gian tới.”
Ông Munshi Faiz Ahmed, cựu đại sứ Bangladesh tại Trung Quốc, nhấn mạnh rằng nước ông không nên nhận thêm bất kỳ người Rohingya nào, bất chấp áp lực từ cộng đồng quốc tế.
Ông nói với Nikkei Asia: “Áp lực sẽ tiếp tục đến và chúng tôi phải vượt qua điều đó. Bởi vì chúng tôi đã cung cấp nơi trú ẩn cho người Rohingya nhiều hơn khả năng của mình.”
Ông thấy không có cơ hội hồi hương, nếu không có sự thay đổi chế độ và khôi phục hòa bình ở Myanmar.




