Barcelona đánh rơi chiến thắng phút bù giờ- Munich vượt qua Juve

(VOH) - Hai lần vượt lên dẫn bàn trước nhưng Barcelona rời sân công viên các Hoàng tử của Paris Saint Germain với kết quả hòa 2-2. Trong khi đó, Bayern Munich tạo được lợi thế lớn trước trận tứ kết lượt về trên đất Ý với Juventus bằng chiến thắng 2-0 ngay trên nhà Allianz Arena, nơi mà ở mùa giải rồi họ thua tức tưởi Chelsea trong loạt sút luân lưu 11 mét sau khi hòa nhau 1-1 trong 120 trận chung kết.

Messi ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho Barcelona.

Tuy nhiên, Barcelona phải trả giá cho kết quả trên: Messi dính chấn thương không thể thi đấu trong hiệp hai (và được thay bằng Cesc Fabregas) sau khi mở tỷ số cho đội chủ sân Nou camp ở phút 38. Đây là bàn thắng thứ 57 của Messi ở mùa giải năm nay và là bàn thắng thứ 59 trong sự nghiệp tại Champions League. Với số bàn thắng trên, Messi chỉ xếp sau cầu thủ dẫn đầu Raul Gonzalez (71 bàn).

Sau khi Messi rời sân, lợi thế dẫn bàn của Barcelona được duy trì cho đến phút 80: cựu tiền đạo Barcelona Ibrahimovic ghi bàn thứ 30 cho PSG ở mùa này, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà.

Thế nhưng, 1 phút trước khi hết giờ, Barcelona có cơ hội ngàn vàng để giành chiến thắng. Nhạc trưởng Xavi Hernandez kết thúc thành công quả phạt đền sau khi thủ môn Salvatore Sirigu phạm lỗi với Alexis Sanchez trong vòng cấm.

Thời gian còn lại ngắn ngủi những tưởng chiến thắng đã nằm gọn trong tay của đội bóng đến từ xứ Catalan. Nào ngờ trong 4 phút đầu thêm giờ cuối trận, những nỗ lực của PSG đã được đền đáp bằng bàn thắng của Blaise Matuidi. Cầu thủ này dứt điểm khéo léo hạ thủ môn Victor Valdes sau khi nhận bóng từ Zlatan Ibrahimovic.

Chẳng vui nhiều khi rời Pháp với kết quả hòa nhưng với 2 bàn thắng ghi được trên sân khách, Barcelona rộng cửa vào bán kết vì còn 90 phút lượt về trên thánh địa Nou Camp, nơi họ từng vùi dập AC Milan đến 4 bàn trắng ở lượt về vòng đấu trước đó, để làm lên cuộc lật đổ ngoạn mục sau khi để thua 0-2 ở San Siro.


Matuidi lập công cứu thua cho đội chủ nhà PSG.

Trở lại trận đấu giữa Bayer Munich và Juventus ở Đức. Ngày phút đầu tiên bóng lăn trên sân, "hùm xám" xứ Bavaria đã tạo được lợi thế với bàn thắng mở tỷ số David Alaba. Chàng hậu vệ này tung cú mập từ ngoài vòng cấm, bóng khẽ chạm vào Arturo Vidal làm bó tay Gianluigi Buffon, thủ thành chưa để lọt lưới bàn nào trong 5 trận trước đó.

Sớm dẫn bàn và đang chơi trên thánh địa nhà với thế trận vượt trội nhưng phải đến phút 63, Munich mới tạo được cách biệt an toàn. Mandzukic chuyền bóng ngang cho Thomas Mueller dứt điểm cận thành thành bàn sau khi thủ môn Buffon xuất sắc đấm bóng từ pha kết thúc hiểm của Gustavo từ ngoài vòng cấm.

Thời gian còn lại, 2 đội đều tạo được cơ hội nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. 2-0 là tỷ số chung cuộc.

Niềm vui chiến thắng của Munich không được trọn vẹn khi tiền vệ Toni Kroos bị chấn thương bắp đùi rất nặng, nhiều khả năng nghỉ hết thời gian còn lại của mùa giải năm nay.


Alaba và Ribery vui mừng sau khi giúp Bayern Munich sớm phá vỡ thế quân bình.

Rạng sáng mai 4.3, khởi tranh 2 cặp còn lại tại vòng tứ kết lượt đi: Malaga gặp Borussia Dortmund; Real Madrid tiếp Galtasaray trên sân nhà Bernabeu.