Barcelona thua tâm phục khẩu phục vì Bayern Munich quá mạnh

(VOH) - Thảm bại 0-3 ở bán kết lượt về cúp Champions League ngay trên thánh địa Nou Camp vào rạng sáng 2.5 (giờ VN), Barcelona nhận thất bại ê chề nhất trong lịch sử các cúp châu Âu (từ trước đến giờ thua đậm nhất của đội bóng xứ Catalan là 4 bàn). Thế nên, các cầu thủ Barcelona khó nuốt trôi với thất bại này.
>>Video clip Barcelona 0-3 Bayern Munich

"Có lẽ đây là thời điểm tệ nhất trong sự nghiệp của tôi ở Barcelona. Tôi nhận thấy chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp một, thế nhưng một khi họ đã ghi được bàn thắng chúng tôi đã sụp đổ. Khi một đội vượt trội mọi mặt thì bạn chỉ còn biết chúc mừng họ", Gerard Pique, người có pha phá bóng đốt lưới nhà như cú dứt điểm của một tiền đạo (khiến Barca bị dẫn 2-0), buồn bã nói.


Khuôn mặt thất vọng của hậu vệ Pique sau khi đốt lưới nhà.

Nhiều người cho rằng nếu Messi ra sân và các cầu thủ trụ cột như Carles Puyol, Javier Mascherano, Eric Abidal, Sergio Busquets và Jordi Alba không bị chấn thương hay treo giò thì Barcelona chẳng thua thảm đến vậy. Tuy nhiên, Pique lại phản bác: "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng, anh ấy hiện diện trên sân hay vắng mặt thì kết quả cũng khẳng khác nhiều".

Đồng đội của Pique- Xavi cũng phủ nhận ý kiến cho rằng Barcelona không còn là chính mình khi thiếu vắng Messi. Kết quả là Barca nhận thất bại đậm mà chẳng ghi lấy nổi bàn thắng danh dự.

"Hiện tại, Bayern Munich thì đang ở đẳng cấp rất cao, từ thể lực cho đến chuyên môn. Họ là đội mạnh hơn và rất xứng đáng góp mặt ở chung kết.", Xavi khẳng định trên kênh truyền hình Canal Plus.

Chủ tịch Barcelona Sandro Rosell cũng tâm phục với thất bại: "Tôi xin chúc mừng Bayern. Họ rõ ràng vượt trội so với chúng tôi. Họ xứng đáng góp mặt ở Wembley. Tôi nghĩ Bayern là đội bóng mạnh nhất ở châu Âu, dù vậy, mọi thứ có thể xảy ra ở chung kết".

Khi được hỏi vì sao Messi vắng mặt, HLV Tito Vilanova giải thích: "Dù không bị chấn thương nhưng Messi cảm thấy không sung sức, vì thế tôi nghĩ trong hoàn cảnh này anh ấy sẽ khó giúp đội nên an toàn nhất là không ra sân. Cuối tuần rồi, Messi đã chơi trận gặp Bilbao bởi vì anh ấy khỏe, tuy nhiên, vào cuối trận, bị đau ở vết thương cũ. Chúng tôi có thể chấp nhận rủi ro tung anh ấy vào cuối trận nếu chúng tôi vẫn có cơ hội vào chung kết".

Trong khi đó, với Bayern Munich, chiến thắng tưng bừng trước đội bóng thống trị bóng đá châu Âu 5 năm qua sẽ tiếp thêm động lực chơi một trận xuất sắc nhất mùa bóng để đánh bại đội bóng đồng hương Dortmund ở chung kết (tại Wembley vào ngày 26.5- giờ VN), lên ngôi vô địch. "Tôi nghĩ vào thời điểm hiện tại chúng tôi phải giữ bình tĩnh. Chúng tôi đang trình diễn bóng đá hiệu quả và phải tiếp tục duy trì. Hiện tại, chúng tôi đã vào chung kết. Đây là lúc chúng tôi tập trung tìm phương án để thắng trận chung kết", Robben bộc bạch.