028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin Thế giới

Bỏ quên trứng luộc không ăn, 20 năm sau trứng hóa thành “hồng ngọc” khiến ai cũng choáng váng

(VOH) - Quả trứng gà luộc 2 thập kỷ được cất giữ cẩn thận, qua thời gian đã biến thành "hồng ngọc" gây sửng sốt trên mạng xã hội Trung Quốc.

Người phụ nữ giữ quả trứng 20 tuổi này họ Phó, sống ở Sơn Đông (Trung Quốc). Sau khi chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này cô đã trên nền tảng mạng xã hội Douban và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, thậm chí có người còn đặt biệt danh cho nó là "quả trứng pharaoh".

Cô Phó nói với tờ Xiaoxiang Morning Herald vào ngày 7/3 rằng, 20 năm trước mẹ đã mua cho cô quả trứng lúc cô còn học tiểu học để luộc ăn vào sáng hôm sau.

Bỏ quên trứng luộc không ăn, 20 năm sau trứng hóa thành “hồng ngọc” khiến ai cũng choáng váng 1
Hình ảnh trứng luộc hóa màu đỏ giống viên ngọc khiến cộng đồng mạng chú ý. 

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, cô Phó hoàn toàn quên mất nó trong 3 ngày. Khi phát hiện ra, cô không ăn vì sợ nó sẽ bị hỏng nhưng lại không dám bỏ đi.

Thế là cô cất chúng trên đầu tủ lạnh. Hai tháng sau, cô Phó phát hiện quả trứng đã biến thành một viên “hồng ngọc” trong sự ngạc nhiên.

Khi để quả trứng dưới ánh sáng, quả trứng chuyển sang màu đỏ máu, để lộ nhiều vết nứt mỏng manh từ bên trong. Vì quá đẹp, nên cô Phó đã cất giữ cẩn thận trong một chiếc hộp trang sức. Bẵng đi một thời gian tới tận gần đây, mẹ cô đã phát hiện ra chiếc hộp này.

Bỏ quên trứng luộc không ăn, 20 năm sau trứng hóa thành “hồng ngọc” khiến ai cũng choáng váng 2
Trứng "đá quý" được cô Phó cất giữ kỹ trong một chiếc hộp trang sức. 

Cô Phó mới chợt nhớ, hóa ra mình từng cất giữ thứ đặc biệt như thế. Sau đó, cô đã chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của mọi người vì sự xinh đẹp của quả trứng này.

“Cảm ơn bạn, tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy một quả trứng như thế này”, một người bình luận. “Thời gian đã biến quả trứng thành một viên đá quý,” một người khác bình luận đầy chất thơ.

Người thứ ba nói đùa rằng bài đăng đã giúp anh khám phá ra một cơ hội kinh doanh: “Nếu bây giờ tôi luộc vài quả trứng, liệu tôi có trở nên giàu có sau 20 năm nữa không?”.

Nguyễn Linh