
Lampard tranh bóng cùng Jenas.
(VOH) - Tiếp Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 3 giải Ngoại hạng vào tối 31/8, thầy trò ông Scolari chỉ giành được kết quả hòa 1-1.
Ngay sau cú sút xa bằng chân phải cách cầu môn 25 mét của tiền vệ Essien chạm xà ngang, Chelsea đã vượt lên dẫn 1-0 vào phút 27. Deco căng bóng vào vòng cấm từ quả phạt góc bên cánh trái, hậu vệ cánh Belletti chọn chỗ hợp lý sút vô lê thành bàn. Nhưng niềm vui dẫn bàn của các cầu thủ Chelsea tồn tại cho đến cuối hiệp 1. Lampard trả bóng về cho trung vệ Carvalho hơi non, để cho tiền đạo Daren Bent đoạt được, sút bóng qua hai chân thủ môn Petr Cech gỡ 1-1.
Bị san bằng cách biệt, bước vào hiệp 2, Chelsea tăng tốc tìm bàn thắng vượt lên, tuy nhiên, họ thiếu những đường bóng tấn công sắc sảo nên không thể xuyên thủng được hàng thủ chơi khá chắc chắn của đội khách. Dù HLV Scolari sử dụng hết 3 quyền thay người, nhưng Chelsea vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành. Cơ hội tốt nhất trong hiệp 2 thuộc về tiền đạo dự bị vào sân được 3 phút: Salomon Kalou. Anh đã sút bóng chệch cầu môn trong tư thế trống trải sau quả chuyền của tiền đạo Anelka.
Kết quả hòa này, cộng với trận thắng may mắn Wigan 1-0 ở vòng đấu trước, cho thầy trò ông Scolari vẫn còn nhiều việc phải làm trong thời gian tới, với mật độ thi đấu dày đặc hơn.
"Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng dứt điểm không tốt. Ở Anh, nếu bạn có 2 hoặc 3 cơ hội mà không tận dụng được thì bạn không thắng. Đó là một trận cầu khó, một trận cầu thiên về chiến thuật...chúng tôi hài lòng với kết quả hòa. 7 điểm thì chấp nhận được", Scolari phát biểu sau trận đấu.
Còn với Tottenham, giành được một điểm là một thành công vì từ năm 1990 đến nay họ chưa lần nào thắng được Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Đây cũng là 1 điểm đầu tiên của Tottenham sau 2 trận toàn thua.
S.T



















