Chelsea trả giá quá đắt cho một điểm giành được ở Rumani

(VOH) - Chelsea đã trả giá quá đắt cho 1 điểm giành được trong chuyến làm khách ở Rumani (hòa CFR Cluj 0-0) khi tiền đạo Drogba, chân sút chủ lực của The Blues mùa bóng trước, bị chấn thương nặng phải xa sân cỏ khoảng vài tháng.

Chelsea trả giá quá đắt cho một điểm giành được ở Rumani


(VOH) - Chelsea đã trả giá quá đắt cho 1 điểm giành được trong chuyến làm khách ở Rumani (hòa CFR Cluj 0-0) khi tiền đạo Drogba, chân sút chủ lực của The Blues mùa bóng trước, bị chấn thương nặng phải xa sân cỏ khoảng vài tháng.

Drogba được đưa ra khỏi sân.

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà bị chấn thương vào đầu hiệp 2 sau pha va chạm với một hậu vệ đội chủ nhà khi anh cố lấy bóng từ đường căng ngang của tiền vệ Pháp Florent Malouda. Và anh phải rời sân trên cáng thương. Đây là trận đầu tiên của Drogba tại cúp Champions League mùa này. Anh vừa trở lại sau 6 tuần dưỡng thương đầu gối.


Thông tin chi tiết về chấn thương của Drogba chưa được Chelsea công bố. "Tôi không biết nhiều về Drogba vì anh ấy thì đang ở cùng bác sĩ", HLV Scolari cho biết.


CFR Cluj đã tạo ra bất ngờ lớn ở lượt đầu tiên vòng bảng Champions League khi họ đá bại chủ nhà AS Roma 2-1. Và trận cầu rạng sáng nay, 2/10 (giờ Việt Nam), họ đã gây cho thủ môn Petr Cech không ít khó khăn. Tuy vậy, Chelsea vẫn có cơ hội giành chiến thắng, rất tiếc những pha dứt điểm hiểm của Lampard trong hiệp hai đều không thắng được thủ môn Eduard Stancioiu. Vào phút 78, tiền đạo dự bị Anelka đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài từ chối công nhận bàn thắng vì anh ghi bàn trong tư thế việt vị. Trong khi chủ nhà cũng có vài pha bóng khiến cổ động viên Chelsea "tái mặt", điển hình là cú sút từ ngoài vòng cấm của Eugen Trica vào phút 80 chạm vào khung gỗ. Cho nên,

một điểm giành được cũng khiến HLV Scolari hài lòng. Ông phát biểu trên Sky Sports: "Chúng tôi chơi chưa tốt. Tối biết điều này và các cầu thủ cũng vậy. Nhưng trong hoàn cảnh này thì 1 điểm giành được tốt hơn là 0. Cluj giành chiến thắng khi đối đầu Roma và họ tự tin. Họ muốn cho mọi người thấy rằng họ là một đội bóng tốt. Các cầu thủ của họ di chuyển suốt cả trận".


Tuy nhiên, thủ môn Petr Cech thì muốn có hơn 1 điểm. Anh nói: "Họ chẳng có gì để mất bởi vì không một ai nghĩ họ giành được điểm. Một điểm đối với họ giống như chiến thắng. Mọi người có thể nhìn thấy từ phản ứng của họ. Họ thì rất hạnh phúc. Chúng tôi thì thất vọng bởi vì chúng tôi tạo được rất ít cơ hội nguy hiểm".


Có được một điểm và chia ngôi đầu bảng A với Chelsea (cùng 4 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng), các cầu thủ Cluj mừng ra mặt. "Một trận hòa trước Chelsea thì quan trọng hơn trận thắng khi gặp Roma", Tiền vệ cánh người Argentina Sebastian Dubarbier thừa nhận.


Trận cầu còn lại của bảng, Bordeaux để thua AS Roma 1-3. Với trận thua thứ hai liên tiếp, cơ hội đi tiếp của đội bóng Pháp là rất nhỏ.

 
Messi vui mừng sau khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Barca.

Bảng C, Messi đã tỏa sáng giúp Barcelona giành trọn 3 điểm trên sân đội bóng Nga Shakhtar Donetsk. Barcelona đã chơi một trận dưới sức và họ phải trả giá bằng bàn thua một phút trước giờ giải lao. Khi trận đấu đang trôi dần về những phút cuối, tưởng chừng nhà vô địch năm 2006 phải nếm trái đắng đầu tiên ở vòng bảng, thì Messi bất ngờ tỏa sáng với hai pha lập công trong vòng 3 phút. Phút 87, từ quả căng ngang của đồng đội từ bên cánh phải, Messi đã nhanh chân đưa bóng vào khung thành khi thủ môn Pyatov ra hụt bóng. Đến phút 90, từ pha tấn công trung lộ, Messi nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm rồi thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ qua người thủ môn Pyatov ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Có thêm 3 điểm, Barcelona vững vàng ở ngôi đầu, xếp kế là Sporting Lisbon (hạ Basel 2-0).


Còn tại Anfield, Liverpool dễ dàng vượt qua đội bóng đến từ Hà Lan PSV Eindhoven với tỷ số 3-1. Robbie Keane và Steven Gerrard, hai trong số 3 cầu thủ lập công cho đội chủ nhà, đã lưu lại kỷ niệm trong trận này. Keane có được bàn thắng đầu tiên cho Liverpool. Gerrard thì đạt cột mốc 100 bàn cho Liverpool. Ở trận còn lại của bảng D, Atletico Madrid tiếp tục trình diễn phong độ tốt khi hạ Marseille 2-1. Với kết quả này, Atletico và Liverpool cùng được 6 điểm chia nhau 2 vị trí đầu.

Bảng B: Inter Milan bị Werder Bremen cầm chân 1-1, Anorthosis đánh bại Panathinaikos 3-1.

N.T