Chơi thiếu tập trung, MU bị Porto thủ hoà
(VOH) - Manchester United sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt về vòng tứ kết cúp Champions League sau khi để Porto cầm hoà 2-2 với màn rượt đuổi tỷ số trong trận lượt đi ở Old Trafford vào rạng sáng nay, 8/4. Kết quả này đẩy MU vào thế muốn đi tiếp phải trở thành CLB Anh đầu tiên ở mùa giải năm nay thắng trận ở Porto.
Rooney ghi bàn gỡ 1-1 cho MU.
5 phút trước khi hết giờ, Porto bị đội chủ nhà dẫn 2-1. Tiền đạo Carlos Tevez dứt điểm cận thành thành bàn từ pha chuyền bóng của tiền đạo Rooney. Tuy nhiên, một phút trước khi tan trận, nỗ lực tìm một tỷ số có lợi của các cầu thủ Porto đã có kết quả. Từ bên cánh phải, Lucho Gonzalez căng ngang vào vòng cấm vượt khỏi tầm cản phá của hậu vệ kỳ cựu Gary Neville, Mariano không bị kèm sút bóng vào góc gần hạ thủ môn Edwin Van der Sar, ấn định tỷ số hoà 2-2.
Trước đó trong hiệp một, Porto là đội dẫn bàn trước. Sau tiếng còi khai cuộc chỉ 4 phút, lưới của MU đã rung lên sau pha dứt điểm vào góc xa của Rodriguez. Anh này đã tận dụng triệt để cú phá bóng rất non của hậu vệ trẻ Evans (sút bóng đi ngay vào đà di chuyển của Rogdriguez) từ cú tạt bóng vào khu cấm từ bên cánh phải của Lucho. Thế nhưng, lợi thế dẫn bàn của đội khách chỉ tồn tại được 11 phút. Hậu vệ Alves bất cẩn trong pha chuyền bóng về cho thủ môn Helton để cho tiền đạo Rooney đoạt được dễ dàng đưa bóng vào lưới giúp MU gỡ 1-1. Bàn thắng có phần may mắn nhưng cho thấy khả năng chớp cơ hội ghi bàn của tuyển thủ Anh.
Dù để đội khách gỡ 2-2 vào phút cuối, nhưng công bằng nhận xét trận này MU chơi không tốt. Cả hàng tấn công và thủ đều đá dưới sức. Chính vì thế, HLV Ferguson đã biểu lộ ra mặt sự không hài lòng sau khi trận đấu kết thúc. Ông nói: "Về kết quả thì hợp lý. Hiệp một Porto là đội chơi tốt hơn nhưng hiệp hai chúng tôi đã cải thiện. Nhưng với hai bàn thắng mà họ ghi được, chúng tôi cần phải xem lại hàng thủ. Cách thua thì rất tệ".
Bước vào trận, MU gặp đôi chút bất lợi về thể lực do chỉ nghỉ đúng 48 tiếng đồng hồ vì tối Chủ nhật rồi họ phải căng sức đá với Aston Villa tại vòng 31 Premier League (thắng 3-2). Tuy nhiên, theo HLV Ferguson MU bị gỡ vào phút cuối là do chơi thiếu tập trung chứ không phải do chưa kịp phục hồi thể lực.
Với việc ghi hai bàn trên sân khách, Porto đang nắm trong tay cơ hội vào chơi bán kết. Họ sẽ đi tiếp nếu cầm chân MU 0-0 hoặc 1-1 ở lượt về. Vì thế, HLV Ferreira rất vui. Ông vui vẻ cho biết: "Trong hiệp đầu tiên chúng tôi là đội tạo được nhiều pha tấn công nguy hiểm và hưởng được nhiều quả phạt góc. Còn hiệp hai thì tập trung chống đỡ các pha lên bóng của MU. Chúng tôi đã phản ứng tích cực sau bàn thua thứ hai. Và tôi thật sự thích thú khi chứng kiến đội của mình chơi bóng như hôm nay".
| |
| Adebayor tung cú vô lê giúp Arsenal giành trận hoà 1-1. |
Ở bán kết, đội thắng ở cặp tứ kết này sẽ đụng độ với lại đội thắng cặp tứ kết diễn ra cùng giờ rạng sáng nay Villarreal - Arsenal (hoà 1-1). Chủ nhà Villarreal là đội mở tỷ số trước với cú sút cầu âu cách cầu môn 30 mét của tiền vệ thủ quân Macos Senna. Tuy nhiên, dàn cầu thủ trẻ của HLV Wenger chẳng muốn rời Tây Ban Nha với thất bại, cho nên họ vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua dù rằng họ mất hai nốt chặng quan trọng trong hiệp một vì chấn thương là thủ môn Almunia và hậu vệ Gallas. Và Arsenal tạo được vô số cơ hội trong quãng thời gian còn lại, nhưng chỉ ghi được một bàn thắng ở phút 66. Cesc Fabregas- cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương, tô đậm vai trò nhạc trưởng bằng cú bấm bóng đẳng cấp từ giữa sân cho cầu thủ người Togo Andebayor. Tiền đạo đến từ châu Phi này dùng ngực hãm bóng rồi tung người đá vô lê tuyệt đẹp khiến thủ môn Diego Lopez bó tay. Arsenal gỡ 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc.
Giành được trận hoà trên sân khách, Arsenal rộng cửa vào bán kết, vì lượt về vào giữa tuần sau họ được chơi trên thánh địa Emirates- nơi họ khiến nhiều đội bóng tên tuổi phải cúi đầu rời sân.
Thảo Ngọc























