Manchester United 0 - Barcelona 2: Cup Champions League lại về Nou Camp
(VOH) - Xuất sắc hạ gục Manchester United trong trận chung kết cúp Champions League diễn ra tại Olympico rạng sáng nay, 28/5, Barcelona đã đăng quang ngôi vô địch và viết vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha thêm một trang mới: Đội bóng đầu tiên đoạt ba danh hiệu cao qúy trong một mùa bóng (La Liga, Cup Nhà vua và Champions League).

Đội trưởng Carles Puyol giương cao cúp vô địch Champions League. (ảnh: Getty Images)
Ra sân ở trận chung kết, Barca không có được những hậu vệ tốt nhất. Alves, Abidal và Marquez bị treo giò và chấn thương. Trái lại, Manchester United lại có được đội hình "xịn" nhất (chỉ vắng mỗi tiền vệ Fletcher do bị treo giò). Vì thế, những chú qủy đỏ Old Trafford nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu. Chưa đầy 10 phút giao đấu, chỉ riêng Cristiano Ronaldo đã tung ra ba cú sút xa khiến các cổ động viên Barcelona phải giật mình. Tuy nhiên, bản lĩnh nhà đương kim vô địch La Liga đã giúp Barca trụ vững. Ngay sau pha sóng gió trước cầu môn Valdes từ cú đá rất căng bên ngoài khu cấm của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Barcelona có pha phản công. Từ khu trung tâm, tiền vệ Iniesta- người ghi bàn thắng vàng vào lưới Chelsea, đưa Barca đến Rome, đẩy bóng sang góc phải cầu môn Van der Sar, tiền đạo Samuel Eto đón nhận. Anh dấn vào khu cấm rồi gặt bóng loại hậu vệ Vidic đang đeo bám, thực hiện cú xỉa bóng bằng mũi giày, Van der Sar bất lực trong việc cản phá. Barca dẫn 1-0 ngay phút thứ 10.
Bất ngờ bị thủng lưới trước, MU bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu để chấn chỉnh lại hàng thủ. Vì thế, họ tạo được rất ít những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Valdes. Pha bóng để MU có thể san bằng cách biệt là cú sút phạt hàng rào hơi lệch về phía phải cầu môn Barca, rất tiếc lão tướng Ryan Giggs lại kết thúc bật hàng rào. Trong khi đó, Barca nhờ kiểm soát khu trung tuyến tốt nên họ có nhiều phương án tấn công hơn. Cặp tiền vệ trung tâm Xavi và Iniesta có những pha chuyền bóng sáng tạo nên Messi có nhiều bóng để tiếp cận cầu môn. Và anh đã một lần sút bóng sạt xà ngang. Gần cuối hiệp 1, cầu thủ khoác áo số 10 này còn kiến tạo cho đồng đội cơ hội đẹp để ghi bàn tạo khoảng cách an toàn hơn về tỷ số, rất tiếc Thierry Henry lại bỏ lỡ. Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng đến từ xứ sở đấu bò.
15 phút nghỉ giữa hiệp là thời gian để thầy trò Alex Ferguon có sự điều chỉnh, nhằm phá tan sự bế tắc. Dù đã tung thêm tiền đạo chơi rất năng nổ Carlos Tevez vào từ đầu hiệp nhì nhưng MU vẫn không giành lại được quyền kiểm soát thế trận. Còn Barca thì nối tiếp đà hưng phấn trong hiệp một. Từ phút 48 đến 52, họ tạo ra ít nhất 4 pha sóng gió. Mở đầu là cú chuyền bóng sang biên trái rất thoáng của Xavi cho Henrry băng xuống gặt bóng loại bỏ trung vệ Rio Ferdinand nhưng bàn thắng thứ hai vẫn không đến với Barca bởi cú sửa bóng cuối cùng của cựu tiền đạo Arsenal không thắng được chốt chặn cuối cùng Van der Sar. Kế đến là quả tạt khá hiểm vào vòng cấm từ biên trái. Eto lại đánh đầu hụt. Sau đó nữa là cú chọc khe của Eto cho Messi băng xuống. Và chuỗi pha bóng sóng gió kết thúc bằng cú sút phạt trực tiếp trực diện cầu môn của Xavi. Cú cứa bóng bằng chân phải cực kỳ hiểm này Van de Sar đã bất lực nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng.
Những phút kế tiếp, MU tổ chức tấn công tốt hơn. Rooney, Tevez và Ronaldo được nhắc nhiều hơn. Thế nhưng, những gì mà họ làm được chỉ dừng lại ở cơ hội. Còn Barca chủ động đá chậm không tấn công ồ ạt như ở hai cuộc đụng độ với Chelsea tại bán kết. Chính vì thế, nhịp độ trận đấu hơi chùng xuống. Giữa lúc các bình luận viên truyền hình đang cung cấp thêm thông tin về trận đấu thì Barca đã ghi được bàn thắng thứ hai. Xavi thực hiện cú tạt bóng từ bên cánh phải, Messi không bì kèm, bật cao đánh đầu bằng má, bóng đi vào sát xà ngang làm Van der Sar bó tay.
Đến lúc này, dù thời gian trận đấu còn đến hai mươi phút nữa nhưng MU khó lật ngược được thế cờ vì Barca đang chơi rất chặc chẽ. Hàng thủ rất vững vàng trong từng pha bóng. Cặp hậu vệ Puyol và Pique xuất hiện đúng lúc ở các điểm nóng. Vì thế, các cầu thủ MU rất khó khăn trong việc thực hiện các pha dứt điểm và phối hợp. Và Ferguson sẽ tiếc mãi khi để Pique trở về đầu quân cho Barca. Chàng hậu vệ trẻ này đã nhiều lần chặn đứng các pha tấn công của MU.
Không tìm được phương án tiếp cận cầu môn hiệu quả, HLV Ferguson sử dụng đến lần thay người cuối cùng vào phút 74: thay Giggs bằng Paul Scholes- cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất trong trận bán kết lượt về ở Old Trafford mùa rồi. Trước đó vào phút 65, tiền đạo Berbatov vào sân thế Park Ji Sung. Những điều chỉnh trên, cộng với việc Barca chủ động chơi phòng thủ (phút 71, tiền đạo Keita thay tiền đạo Henry), MU có nhiều bóng tấn công hơn, nhưng họ tuyệt vọng trong việc đưa bóng vào lưới Valdes. Những nỗ lực của Rooney, Scholes, Ronaldo, Tevez...bất thành. Còn Barca, tuy không tăng tốc tấn công nhưng họ vẫn có cơ hội đào sâu cách biệt bằng những pha phối hợp ngắn khá hiệu quả. Phút 84, pha phối hơp đẹp bên biên phải giữa các cầu thủ áo sọc xanh đen đưa Puyol vào thế đối mặt Van der Sar. Chàng hậu vệ thủ quân này ra chân thật nhanh nhưng tuyển thủ Hà Lan đã kịp lao ra cản phá. Và đây cũng là cơ hội nguy hiểm cuối cùng Barca tạo ra.
Trên các khán đài, pháo sáng mừng chiến thắng bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ. Cầm trong tay cờ và hình chiếc cúp, các cổ động viên đến từ xứ Catalan chờ tiếng còi mãn cuộc của trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca để nhảy lên, reo hò đón mừng chiếc cúp vô địch Champions League. Còn các cổ động viên đến từ xứ sở sương mù thì ngồi ủ rũ, có người rưng rưng nước mắt vì họ hiểu rằng lịch sử là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch đang quay lưng với đội bóng thân yêu của họ.
Và cuối cùng giây phút chờ đợi của các cầu thủ, ban lãnh đạo và cổ động viên Barca đã đến, trọng tài Massimo Busacca giơ hai tay thổi còi kết thúc trận chung kết trong mơ giữa hai "đại gia" của bóng đá châu Âu. Barcelona vượt qua MU với tỷ số rất thuyết phục: 2-0.
Trên sân vận động Olympico, thủ đô Rome, Ý, giờ đây là màn ăn mừng của tân vô địch. Những giọt nước mắt sung sướng và cả những giọt nước mắt tiếc nuối của cầu thủ hai đội đã rơi xuống mặt sân.
Các nhân viên UEFA thì ráo riết khắc tên Barcelona lên chiếc cúp vô địch. Và chỉ sau vài phút, chiếc cúp danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu đã về tay các cầu thủ Barcelona. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã chuyền tay nhau chiếc cúp ăn mừng. Đây chỉ là màn ăn mừng ngắn gọn. Họ sẽ có một đại tiệc hoành tráng ở quê nhà- nơi mà hàng triệu người đang nôn nóng chờ những người hùng trở về với chiếc cúp vô địch trong tay.
Như vậy, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, cúp vô địch Champions League lại trở về Nou Camp- nơi mà những Henry, Gudjonsen và Hleb đã có được danh hiệu cao quý nhất trong đời cầu thủ chơi cho CLB mà trước đây họ không có khi khoác áo Arsenal và Chelsea. Xin chúc mừng Barcelona!
Thảo Ngọc
