Đại thắng Nga, Tây Ban Nha vào chung kết gặp Đức

(VOH) - Nga không thể tạo thêm một cơn địa chấn nữa, tại trận bán kết với Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, 27/6, các học trò của Guus Hiddink thảm bại 3-0 trước đội bóng đến từ xứ sở đấu bò.

Đại thắng Nga, Tây Ban Nha vào chung kết gặp Đức


(VOH) - Nga không thể tạo thêm một cơn địa chấn nữa, tại trận bán kết với Tây Ban Nha diễn ra rạng sáng nay, 27/6, các học trò của Guus Hiddink thảm bại 3-0 trước đội bóng đến từ xứ sở đấu bò.


Kết thúc 45 phút đầu tiên, điều đọng lại trong lòng những người xem trận đấu qua màn ảnh nhỏ cũng như những cổ động viên ngồi trên các khán đài sân vận động Ernst Happel chỉ là những cú sút xa của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, 45 phút còn lại lại khác, khán giả đã mãn nhãn với những pha làm bàn tuyệt đẹp của đội bóng đang khoác trên mình bộ trang mục màu vàng, màu mà báo chí nước ngoài lẫn trong nước cho rằng kỵ với những chú bò "tót".


Bàn thắng của Xavi đã khai thông thế bế tắc cho Tây Ban Nha.


Người khởi đầu cho chuỗi bàn thắng của Tây Ban Nha chính là thủ lĩnh tuyến tiền vệ của CLB Barcelona Xavi Hernandez. Anh lao vào vòng cấm nhanh như một con sóc để đá nối từ pha bóng đi bóng qua hai hậu vệ Nga rồi chuyền vào trong của tiền vệ đồng đội ở Barcelona Iniesta sau giờ nghỉ giải lao được 5 phút. Bàn thắng thứ hai đến, 4 phút sau pha thay người hợp lý của HLV 69 tuổi Aragones: rút tiền vệ Xavi và tiền đạo Torres ra và thay bằng tiền vệ Alonso và tiền đạo Dani Guiza, vua phá lưới La Liga mùa bóng rồi. Công lớn trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 chính là cầu thủ vào sân thay David Villa (bị chấn thương ở phút 34), Cesc Fabregas. Nhận bóng từ hậu vệ Ramos, tiền vệ Arsenal bật bóng và vòng cấm trong tư thế xoay lưng ra biên để Dani Guiza băng vào vòng cấm hạ thủ môn Igor Akinfeyev với cú lốp bóng điệu nghệ. Bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cũng có in dấu giầy của Fabregas. Có bóng ở dọc biên trái từ cú bấm bóng từ giữa sân của tiền vệ Iniesta, Fabregas dắt bóng một đoạn rồi cắt vào khu cấm, thực hiện cú căng ngang tuyệt đẹp cho tiền vệ David Silva đang di chuyển trống trải trong vòng 16 mét 50. Anh này dùng chân phải khổng chế rồi sút nhanh bằng lòng chân trái, Igor Akinfeyev bất lực hoàn toàn.


 Andrei Arshavin không thể giúp Nga tiếp tục bay bổng.


Khi Tây Ban Nha có bàn thắng thứ 3, cổ động viên Nga trên các khán đài rưng rưng nước mắt, vì với ba bàn cách biệt, thời gian còn lại chỉ khỏang 7 phút, chắc chắn đội bóng thân yêu của họ khó mà san bằng được cách biệt. Dù có lạc mấy, cũng chẳng ai nghĩ, Nga sẽ làm được, vì trên sân, những chú gấu Nga đang bế tắc trong tấn công. Hàng tiền vệ của họ bị "trói chặt" bởi những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân siêu đẳng của Tây Ban Nha. Những đợt tấn công hiếm hoi của họ dễ dàng bị hàng thủ Tây Ban Nha dưới sự chỉ huy của trung vệ giàu kinh nghiệm trận mạc Carles Puyol ngăn chặn. Cho nên, đội bóng đến từ xứ sở bạch dương vô vọng trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự. Và thầy trò Guss Hiddink đành chịu thêm một trận thua nữa với cách biệt 3 bàn trước Tây Ban Nha (vòng bảng thua 1-4), khép lại giấc mơ chung kết. Tuy nhiên, với sự tiến bộ vượt bậc qua từng trận tại giải đấu này, bóng đá Nga có một tương lai tươi sáng ở phía trước mà mục tiêu gần nhất là giành vé dự World Cup 2010, diễn ra ở Nam Phi.


Với Tây Ban Nha, bất bại từ đầu giải, với dàn cầu thủ trẻ đang thi đấu với phong độ tốt, chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, họ tiếp tục nuôi hy vọng sẽ lặp lại thành tích vào năm 1964: đoạt chức vô địch (đánh bại Liên Xô cũ 2-1), danh hiệu mà họ đã từng bị lỗi hẹn cách nay 24 năm khi để thua Pháp trong trận chung kết Euro 1984. Giờ đây, con đường đầy chông gai để đến đỉnh vinh quang của Tây Ban Nha chỉ còn một chướng ngai vật duy nhất, đó là Đức, đội đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ ở trận bán kết một. Hai đội sẽ gặp nhau tại sân vận động Ernst Happel, ở Vienna, Áo vào Chủ nhật. Trong lịch sử hai đội chưa lần nào gặp nhau tại trận chung kết.


Đội hình ra sân của hai đội:

Nga: Igor Akinfeyev, Alexander Anyukov, Sergei Ignashevich, Vasily Berezutsky, Yuri Zhirkov, Sergei Semak, Konstantin Zyryanov, Igor Semshov (Diniyar Belyaletdinov, 56), Ivan Sayenko, Andrei Arshavin, Roman Pavlyuchenko.


Tây Ban Nha:
Iker Casillas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Carlos Marchena, Joan Capdevila, Andres Iniesta, Xavi Hernandez (Xabi Alonso, 68), Marcos Senna, David Silva, David Villa (Cesc Fabregas, 34), Fernando Torres (Dani Guiza, 68).

M.Xuân