Đức trở lại mặt đất

(VOH) - Sau cú sốc mang tên cơn lốc màu da cam, thì ở lượt đấu thứ 2 ở bảng B vòng chung kết Euro 2008, một cơn chấn động mạnh đã xảy ra khi Croatia bất ngờ hạ ứng cử viên cho chức vô địch Đức 2-1.
Đức trở lại mặt đất
(VOH) - Sau cú sốc mang tên cơn lốc màu da cam, thì ở lượt đấu thứ 2 ở bảng B vòng chung kết Euro 2008, một cơn chấn động mạnh đã xảy ra khi Croatia bất ngờ hạ ứng cử viên cho chức vô địch Đức 2-1.
 

Hậu vệ Jansen thẩn thờ sau pha ghi bàn của Srna.


Với lối chơi áp sát, phòng thủ chắc chắn và phản công sắc bén, Croatia buộc Đức phải chịu thủng lưới hai lần. Phút 24, từ bên biên trái,Kranjic treo bóng vào vòng cấm, Srna không bị kèm thực hiện cú vô lê đưa bóng qua chân hậu vệ Jansen, đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Jens Lehmann.

Có được bàn thắng, Croatia chơi rất tự tin từ khâu phòng thủ cho đến tấn công. Đôi lần họ khiến khung thành Lehmann chao đảo. Và nếu như Kranjcar và Rakitic kết thúc thành công những pha bóng ngon ăn ở các phút 31 và 42, thì Croatia đã có hơn một bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Về phía đội Đức, các học trò của Loew bế tắc trong tấn công, những đợt lên bóng ở cánh trái, nơi Podolski và Jansen đảm nhận thì thiếu sắc sảo, trong khi ở cánh phải Fritz và Lahm mất hút, nên hàng công đói bóng. Pha bóng nguy hiểm nhất của Đức trong hiệp đầu chính là cú sút phạt cực hiểm của thủ quân Michael Bllack từ ngòai vòng cấm bị thủ môn Stipe Pletikosa xuất sắc ngăn chặn. Đức đành chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỷ số 1-0 nghiêng về Croatia. 

Nhận thấy cánh trái của đội chơi thiếu an tòan do hậu vệ Jansen hỗ trợ tấn công lui về không kịp nên vào đầu hiệp hai, HLV Loew tung David Odonkor vào sân thế Jansen. Nhưng sự năng nỗ của cầu thủ này kéo dài không lâu nên Đức thiếu những pha tấn công sắc nét. Giữa lúc Đức đang nỗ lực tìm được vào khung thành Croatia, thì bất ngờ họ nhận bàn thua thứ 2 vào phút 63. Srna tạt bóng từ bên biên trái, Podolski dùng chân cản phá làm đổi hướng bóng đi thẳng vào cột dọc dội lại, Lehmann lỡ đà không kiểm sóat được, Olic xuất hiện đúng lúc sút bồi ghi bàn.

Quá "sốc" trước bàn thua thứ hai, các cầu thủ Đức đã không còn giữ được bình tĩnh, ngay cả Ballack cũng bắt đầu chơi bạo. Bên ngoài đường biên thì Loew đứng ngồi không yên. Sau khi bàn bạc với trợ lý, Loew quyết định tung con bài chiến lược Schweinsteiger vào sân thay cho Gomez chơi kém hiệu quả. 

Sự thay người có tác dụng ngay sau đó, tuyển Đức chơi khởi sắc hơn. Lahm và Schweinsteiger phối hợp tấn công khá tốt bên cánh trái. Đến phút 79, Đức có bàn thắng thu ngắn cách biệt. Lahm tạt bóng vào vòng cấm từ bên biên trái, Ballack bật cao đánh đầu bị hậu vệ Croatia phá ra ngay tầm chân Podolski và tiền đạo này đã tung ra cú đá chân trái cực mạnh hạ gục thủ môn Stipe Pletikosa. Đức thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Sau bàn thu ngắn cách biệt, Đức còn đủ thời gian để tìm bàn thắng san bằng tỷ số, cho nên Loew tung thêm tiền đạo Kuyanri vào sân, hy vọng sẽ lội ngược dòng thành công. Và Đức liên tục đưa bóng về phía cầu môn Pletikosa. Tuy nhiên, thời gian cứ trôi dần đến phút 90 mà bàn thắng vẫn chưa đến. Vì quá nôn nóng trong việc tìm bàn thắng, các cầu thủ Đức đã nỗi nóng khi đối phương câu giờ, và hậu quả Schweinsteiger nhận thẻ đỏ trực tiếp  trong giờ đấu thêm do đánh nguội Jerko Leko sau khi bị anh này pham lỗi. Đến đây, Đức hết hy vọng tìm bàn gỡ, vài chục giây trong còn lại chỉ làm họ thêm tiếc nuối. 

Tiếng còi kết thúc trận vang lên, Croatia ăn mừng chiến thắng, vì giành trọn 3 điểm trước Đức sẽ đưa họ lên đầu bảng B với 6 điểm, rộng cửa vào tứ kết. Còn với Đức, trận thua này đã đưa họ xuống mặt đất. Và thất bại cay đắng này chẳng những ở lượt cuối với chủ nhà Áo, họ sẽ chịu một sức ép lớn mà còn phải đi trên còn đường đầy chông gai nếu như muốn vào chung kết vì đối thủ ở tứ kết có thể sẽ là Bồ Đào Nha, đội bóng đang có phong độ tốt, đã thắng hai trận liền và là đội đầu tiên giành vé vào tứ kết

Trận trấu còn lại của bảng, Áo cầm chân Ba Lan 1-1.

S.T