
Tiền đạo Samuel Eto tung cú sút ghi bàn vào lưới Galatasaray.
Về phía Galatasaray, tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó có Didier Drogba, chân sút lần đầu trở lại nơi đã nhiều năm gắn bó và giành được rất nhiều danh hiệu. Dù được cổ động viên chào đón nhưng Drogba chỉ là chiếc bóng so với thời điểm năm 2012 anh cùng Chelsea đoạt cúp Champions League. Do đó, Drogba chẳng giúp hàng công của Galatasaray xuyên thủng được hàng thủ Chelsea dù chơi rất nỗ lực. Trong khi phía đội chủ nhà cũng không ghi được thêm bàn thắng trong 45 phút còn lại. Tỷ số chung cuộc 2-0 đủ đưa Chelsea vào vòng trong.
Trong khi đó, tại Bernabeu, Real Madrid đã cầm chắc vé đi tiếp do lượt đi đại thắng Schalke 6-1 nên cuộc tái đấu là màn tập dượt chuẩn bị cho siêu kinh điển với kình địch Barcelona vào Chủ nhật. Và Ronaldo cho thấy phong độ tốt chẳng kém Lionel Messi khi lập cú đúp bàn thắng ở phút 21 và 74. Bàn thắng còn lại của Real do Morata ghi phút 75. Còn bàn thắng duy nhất của Schalke được ghi do công của Hoogland ở phút 31.
Như vậy, chung cuộc Real thắng tổng tỷ số 9-2.
Rạng sáng mai 20.3 tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu cuối cùng lượt về vòng 1/8 cúp Champions League. Mọi sự chú ý dồn về sân Old Trafford để xem "đoàn quân rệu rã" sau tham bại 0-3 trước Liverpool do HLV David Moyes dẫn dắt có lật đổ thành công tỷ số thua 0-2 ở lượt đi hay tiếp tục nối dài chuỗi ngày thất vọng. Cặp đấu còn lại, á quân Dortmund được dự báo sẽ tiếp tục vượt qua Zenit Petersburg để giành quyền đi tiếp vì lợi thế lượt đi thắng 4-2 ở sân khách.
























