
Lúc chưa bị bệnh, mỗi khi ra sân, Fletcher luôn cháy hết mình.
"Tôi đã tập trở lại vài tuần gần đây. Bước kế tiếp trong qua trình hồi phục của tôi là các bài tập thi đấu trên sân. Dự kiến tôi chỉ chơi 1 hiệp để xem phản ứng cơ thể ra sau nhưng cuối cùng tôi đã chơi được hơn 60 phút. Tôi rất hài lòng ", Fletcher nói.
Phải trải qua phẫu thuật và nghỉ thi đấu 12 tháng, Fletcher tưởng chừng không thể vượt qua nỗi, nhưng được sự động viên của gia đình, bạn bè và đồng đội, cầu thủ 29 tuổi này vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất để có thể trở lại sân cỏ.
"Quãng thời gian trước thì rất khó khăn. Thật may mắn, tôi đã nhận được sự chăm sóc, động viên của gia đình tôi, như vợ, con, ba mẹ và các em. Gia đình của tôi thì tuyệt vời. Nếu không có họ tôi sẽ không trụ vững cho đến giờ", Fletcher tâm sự.
Bên cạnh gia đình và sự điều trị tích cực của bác sĩ Steve McNally, Fletcher còn nhận được sự chia sẻ, động viên từ ban lãnh đạo của CLB như Giám đốc David Gill, HLV Alex Ferguson và tân HLV David Moyes và đồng đội.
Với tín hiệu tích cực trên, ngày Fletcher trở lại chơi bóng đỉnh cao không còn xa.






















