Gần triệu fan hâm mộ đón các tuyển thủ Tây Ban Nha trở về
(VOH) - Trở về nhà với chiếc cúp vô địch Euro 2008 chỉ vài giờ sau khi ăn mừng chiến thắng tại Áo, các cầu thủ Tây Ban Nha được gần một triệu người hâm một cuồng nhiệt ở thủ đô Madrid chào đón như những anh hùng.
![]() |
| Hậu vệ Ramos giương cao cúp vô địch trong sự chào đón của fan hâm mộ ở thủ đô Madrid. |
Toàn đội đã xuống phi trường Barajas ở Madrid vào lúc 18h40 GMT (khoảng 0h40 giờ Việt Nam) trên chiếc máy bay ghi dòng chữ Campeones (vô địch).
Các tuyển thủ ngồi trên mui xe bus tay cầm cúp vô địch Henri Delaunay diễu hành qua các đường phố rồi xe rẽ vào đường chính ở Madrid Paseo de la Castellana dẫn tới quảng trường Plaza de Colon, nơi đám đông đang chờ đợi hô vang "Si, si, si la copa ya esta aqui" (yes, yes, cúp vô địch bây giờ ở đây rồi). Đồng thời đám đông cũng đồng loạt hô to "Luis quedate!" (Luis ở lại), với hy vọng vị HLV 69 tuổi Luis Aragones sẽ thay đổi quyết định chia tay đội.
Một phóng viên đi cùng đội trên máy bay cũng cho biết, các cầu thủ cũng đã khuyên Luis tiếp tục.
Thủ quân Iker Casillas hô vang trước đám đông "Chiếc cúp là của các bạn" khi cả đội đi giữa người hâm mộ.
![]() |
| Người dân Đức đón các tuyển thủ trở về. |
Chiến thắng 1-0 trước Đức trong trận chung kết lần đầu tiên đưa Tây Ban Nha bước lên bụt cao nhất trong 44 năm. Lần đầu họ thắng giải này vào năm 1964 sau khi đánh bại Liên Ban Xô Viết trong trận chung kết.
Trong khi đó, tại Đức, hàng ngàn người hâm mộ cũng đổ ra đường phố ở Berlin đón đội hôm thứ Hai dù đội nhà bại trận.
"Tôi không nghĩ chúng tôi trở về mà không có fan cuồng nhiệt chào đón. Chúng tôi đã thấy hình ảnh họ chờ đội trên TV. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi có thêm một cầu thủ nữa trên sân bóng", thủ quân Michael Ballack, người lỗi hẹn với cúp vô địch World Cup 2002 tâm sự.
Thảo Ngọc (lược dịch)
.jpg)






















