Giggs đốt lưới nhà ở trận thua thứ 3 liên tiếp của MU

(VOH) - Manchester United tiếp tục gây thất vọng, rạng sáng nay 8.1 (giờ VN) họ ngã ngựa 1-2 trên sân của Sunderland ở bán kết lượt đi League Cup.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Manchester United thúc thủ liền 3 trận (trước đó thua Tottenham tại Premier League và bị Swansea loại tại vòng 3 cúp FA hôm thứ Bảy rồi).

Với thành tích khá tệ từ đầu năm 2014, chiếc ghế HLV trưởng của David Moyes lung lay hơn bao giờ hết.

Video clip Sunderland 2-1 Manchester United (lượt đi bán kết League Cup)


Trên chấm 11 mét, tiền đạo Fabio Borini đánh bại thủ môn De Gea.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Sunderland vượt lên dẫn bàn trước nhờ pha đốt lưới nhà của Ryan Giggs. Từ pha sút phạt trực tiếp, trước sức ép của tiền đạo Phil Bardsley, Giggs đưa bóng vào lưới nhà. Tuy nhiên, 7 phút sau giờ giải lao, hậu vệ Nemanja Vidic bật cao đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc.

Tuy nhiên, phút 65, Sunderland có bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1. Tiền đạo Fabio Borini sút thành công quả phạt đền sau khi tiền vệ Tom Cleverley phạm lỗi Adam Johnson trong vòng cấm.

Thắng cách biệt 1 bàn, "mèo đen" tạo được lợi thế nhỏ trước trận lượt về ở Old Trafford vào ngày 22.1