
HLV Capello chỉ đạo bên ngoài sân trong cuộc đụng độ với Croatia. Ảnh: Reuters
(VOH) - Tuyển Anh đè bẹp Croatia với tỷ số "khó tin" 4-1 tại vòng loại World Cup 2010, diễn ra rạng sáng nay, 11/9. Các cổ động viên Anh sẽ nhớ mãi trận cầu này, vì hai lần gặp trước tại vòng loại Euro 2008, "ba chú sư tử" đều thất thủ và đau nhất là trận thua ngay trên sân nhà khiến Anh mất vé dự ngày hội bóng đá lớn ở khu vực châu Âu trong mùa hè rồi.
Có lẽ hơi sớm để khẳng định Anh đã lột xác dưới tay chiến lược gia người Ý Capello và sẽ giành được vé đến Nam Phi dự World Cup 2010. "Chúng tôi đã chơi tốt và không có vấn đề nào đáng lo. Nhưng đây chỉ là một chiến thắng, một màn trình diễn tốt và không có gì khác nữa", HLV Capello khiêm tốn phát biểu sau trận đấu.
Nếu như ở lượt trận trước, tiền vệ Joe Cole đã tỏa sáng (ghi 2 bàn) giúp Anh giành trọn 3 điểm trước Andorra, thì trận đại thắng Croatia cũng nhờ sự toả sáng của một tiền vệ, đó là Theo Walcott (lập hat-trick). Cầu thủ đội Arsenal đã đáp lại lòng tin của Capello khi sử dụng anh ngay từ đầu dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong những trận cầu đỉnh cao. Anh xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. "Tôi quyết định sử dụng Walcott bởi vì tôi thấy cậu ấy chơi tốt trong trận đấu với Andorra và trong lúc tập luyện. Theo tôi, Walcott tốt cả về thể lực lẫn tinh thần", Capello nhận xét.
Ngoài Walcott, tiền đạo Rooney cũng đã chơi rất hay. Anh không chỉ giải cơn khô hạn bàn thắng với pha lập công nâng tỷ số lên 3-0 mà còn thực hiện đường chuyền như dọn cỗ cho Walcott nhân đôi tỷ số. Theo Rooney, với những gì mà anh và đồng đội đã nhận ở những lần đụng độ trước, thì thắng với tỷ số 4-1 thì tuyệt vời. "Đó là màn trình diễn ấn tượng và một kết quả trên cả sự mong đợi. Với những gì mà Croatia đã có khi gặp chúng tôi ở vòng loại Euro 2008, thì trận thắng 4-1 thật sự thích thú", Rooney nói.
A.T (Theo AP)























