Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các vị trí của phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Trên mạng xã hội X, ông Grandi cho biết con số này bao gồm cả người dân Liban và Syria, và nhấn mạnh rằng giao tranh cũng đã buộc hơn 200.000 người phải di tản bên trong lãnh thổ Liban.
Theo thống kê của UNHCR, tổng số người phải rời bỏ nhà cửa ở Liban đã lên tới 211.319 người, trong đó có 118.000 người di dời kể từ khi Israel gia tăng các cuộc không kích vào ngày 23/9.
Số người còn lại đã phải sơ tán từ khi Hezbollah bắt đầu các cuộc tấn công xuyên biên giới vào ngày 8/10/2023, một ngày sau khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát.
Israel hiện đã chuyển trọng tâm của chiến dịch quân sự từ Gaza sang Liban.
Bộ Y tế Liban ước tính rằng giao tranh xuyên biên giới leo thang trong tuần qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 700 người, trong đó phần lớn thiệt mạng vào ngày 23/9, được xem là ngày bạo lực đẫm máu nhất kể từ cuộc nội chiến giai đoạn 1975-1990 tại Liban.
Tình hình nhân đạo đang trở nên ngày càng nghiêm trọng khi nhiều người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và các dịch vụ y tế.
UNHCR và các tổ chức cứu trợ quốc tế đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho những người tị nạn và di cư, nhưng tình hình an ninh bất ổn đang cản trở các hoạt động cứu trợ.
Với tình hình này, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt bạo lực và đảm bảo an toàn cho người dân ở cả Liban và Syria.