Jurgen Klopp nói gì sau cú ngược dòng phi thường của Liverpool trước Dortmund

(VOH)- Trận tứ kết lượt về Europa League trên sân nhà Anfield, Liverpool gặp bất lợi "toàn tập", bị dẫn 0-2, rồi 1-3...nhưng rốt cuộc lại giành chiến thắng 4-3, thắng tổng tỷ số 5-4, qua đó giành quyền vào bán kết.

Các cầu thủ Liverpool ăn mừng chiến thắng trước Dortmund ở tứ kết lượt về Europa League. Ảnh: Reuters

Cú lội dòng nước nguợc không tưởng của Liverpool bắt đầu từ phút 66 khi Philippe Coutinho lập công rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và khép lại trong giờ đấu thêm cuối trận với pha làm bàn bằng đầu của Dejan Lovren, cầu thủ chưa ghi được bàn thắng nào trong thời gian đã qua của mùa giải năm nay.

"Thật khó giải thích. Một buổi tối quá tuyệt vời, nhiều cảm xúc ở Anfield. Công bằng nhìn nhận, trận đấu quá lạ", thuyền trưởng của Liverpool Jurgen Klopp, người gieo nỗi sầu cho đội bóng cũ, nơi làm nên tên tuổi của ông, với khuôn mặt rạng ngời, nói.

Hơn 10 năm trước, Liverpool cũng có cú lội ngược dòng ngoạn mục ở chung kết Champions League, bị AC Milan dẫn trước 3-0 sau 45 phút đầu tiên nhưng sang hiệp 2 ghi liền 3 bàn gỡ 3-3 và kéo hai đội vào đá luân lưu để phân định đội vô địch Champions League 2005 và quỷ đỏ Anfield giành chiến thắng.

HLV Klopp (phải) vui hết cỡ cùng học trò. Ảnh: AP

Trong khi đó, người cùng vị trí với Klopp, Thomas Tuchel thì nuốt chẳng trôi thất bại: "Thật phi lý. Quá nhiều cảm xúc. Với diễn biến như thế, mọi người đều nghĩ kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3. Đó là định mệnh. Nếu bạn có niềm tin mạnh mẽ như vậy thì mọi thứ có thể xảy ra".  

Từ chỗ là đội yếu thế, Liverpool viết lên câu chuyện phi thường để trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch. Tuy nhiên, trên hành trình còn lại Liverpool có thể phải vượt qua nhà đương kim vô địch Sevilla, Shakhtar Donetsk hoặc Villarreal.

Chiều tối nay 15/4, UEFA sẽ bốc thăm chia cặp đấu bán kết Europa League ở Nyon, Thụy Sĩ.

Bình luận