
Matri trừng phạt hàng hậu vệ chơi thiếu chắc chắn của Celtic.
Có thể nói, Celtic thua đậm là do hàng phòng ngự chơi nghèo nàn. Điển hình là 2 bàn thua ở phút thứ 3 (Alessandro Matri ghi bàn) và 83 (Mirko Vucinic) đều do lỗi của hậu vệ Efe Ambrose, cầu thủ vừa trở lại chơi cho Celtic sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở đội tuyển tại CAN 2013. Xen giữa 2 bàn thắng trên là pha lập công của tiền vệ Claudio Marchisio ở phút 77.
Chẳng ghi được bàn nào trên sân nhà và để lọt lưới đến 3 quả, Celtic khó làm nên bất ngờ tại lượt về ở Turin vào ngày 7.3 tới. "Dù Champions League là một giải bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ nhưng giờ đây chỉ có phép màu mới giúp được chúng tôi", HLV Celtic Neil Lennon thừa nhận.
Tại vòng bảng, Celtic từng hạ gã khổng lồ Barcelona trên sân nhà, thế nên, dù được đánh giá cao hơn nhưng Juventus chưa bao giờ nghĩ sẽ có một trận đấu thuận lợi như vậy. "Chơi trên sân khách đầy khó khăn, vì thế kết quả như trên thì tuyệt vời. Chúng tôi đặt mục tiêu đến đây phải ghi được ít nhất 1 bàn thắng, nhưng chúng tôi đã ghi đến 3 và chẳng để lọt lưới quả nào, vì vậy chúng tôi rất vui", Marchisio nói.
Sau nhiều năm vắng mặt tại đấu trường Champions League, Juventus giờ đây có cơ hội lớn tiến sâu vào giải năm nay. Họ được người dân Ý đặt kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Ý lấy lại vị thế ở châu Âu sau nhiều năm các nền bóng đá như Tây Ban Nha, Anh và Đức làm mưa làm gió.

Pastore cùng Ibrahimovic mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho PSG.
Thành công của PSG nhờ sử dụng chiến thuật phòng thủ phản công kinh điển. PSG chấp nhận để cho đối phương kiểm soát thế trận và chơi ép sân nhưng chỉ cần 2 pha phản đòn chính xác ở phút thứ 10 và 43 đã mang về chiến thắng cho PSG. Trong khi nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà chỉ mang lại được bàn thắng danh dự của Rami ở phút 90. "Họ (PSG) là một đội rất mạnh, mỗi pha phản công của họ đều nguy hiểm. Phải thừa nhận rằng PSG có cơ hội lớn để đi tiếp vào tứ kết", HLV Valencia Ernesto Valverde nói.
Ghi được 2 bàn và thắng trận trên sân khách, PSG nắm lợi thế đi tiếp trong tay, thế nhưng HLV PSG Carlo Ancelotti vẫn rất thận trọng: "Chúng tôi chơi thật sự tốt trong hôm nay. Chúng tôi hài lòng với kết quả dù rằng cuối trận để thủng lưới. Valencia là đội bóng mạnh. Chúng tôi mới hoàn thành 1 nửa thời gian, vì vậy, chúng tôi phải thật tập trung 90 phút còn lại tại lượt về".
Rạng sáng mai 14.2, tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu khác tại lượt đi vòng 1/8 cúp Champions League, trong đó được quan tâm nhất là trận đấu tại Bernabeu giữa Real Madrid và Manchester United (diễn ra cùng lúc 2g45 là trận Shakhtar Donetsk- Borussia Dortmund).





















