Kaka chính thức nói không với Man City
(VOH) - Câu chuyện dài nhiều tập về vụ chuyện nhượng tiền vệ AC Milan Kaka sang Manchester City đã kết thúc. Hôm qua, 19/1, Kaka tuyên bố ở lại với AC Milan- nơi anh có tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý mà rất nhiều cầu thủ bóng đá mơ ước: cúp Champions League, quả bóng vàng châu Âu và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2007.
![]() |
| Trong tim Kaka chỉ có AC Milan. |
Trở về từ Ai Cập, nơi đang diễn ra cuộc đàm phán hòa bình, Thủ tướng Ý, Chủ tịch CLB AC Milan nói trên 7 Gold: "Kaka đã quyết định ở lại. Cậu ấy đã từ chối lời đề nghị mà theo tôi nó thật sự hấp dẫn với cậu ấy. Cậu ấy quyết định ở lại với CLB bởi vì cậu ấy cho rằng đó là CLB tốt nhất trên thế giới".
"Tôi cảm thấy hạnh phúc ở nơi mà mọi người đều yêu mến tôi và tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục gắn bó với San Siro. Gia đình tôi hoàn toàn ủng hội tôi trong việc đưa ra quyết định. Tôi không bao giờ gây gổ với cha tôi như nhiều phóng viên đã viết. Tôi cảm nhận từ con tim của tôi rằng rất nhiều người muốn tôi ở lại", Kaka bộc bạch trên một kênh truyền hình ở Ý.
![]() |
| Cổ động viên Milan đốt pháo trước trụ sở Milan yêu cầu CLB đừng bán Kaka. |
Trong khi đó, Man City cũng thừa nhận hết cơ hội đưa Kaka về thành phố Manchester với giá trị kỷ lục 108 triệu bảng (cùng mức lương tuần khoảng 500.000 bảng): "Sau cuộc gặp với Milan hôm nay, chúng tôi thấy rằng hai bên không thể tìm được tiếng nói chung. Kết quả đàm phán không có bất kỳ triển vọng tích cực nào và cá nhân cầu thủ không hề có mặt trong những cuộc gặp gỡ này. Chúng tôi đã ngừng đám phán với Milan về việc tuyển mộ Kaka".
Thảo Ngọc (Theo AFP, AP)























