Chờ...

Khả năng có nghi can thứ hai trong vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan

VOH - Quá trình thẩm vấn hướng dẫn viên người Việt, Cảnh sát Thái Lan cho biết khả năng có nghi can thứ 2 trong vụ án.

Cảnh sát Thái Lan đang nỗ lực truy tìm chất độc xyanua trong vụ 6 người Việt (gồm 2 người mang quốc tịch Mỹ) chết ở khách sạn Grand Hyatt Erawan.

Kết quả khám nghiệm tử thi 6 người Việt (gồm 2 người mang quốc tịch Mỹ) cho thấy họ đã tử vong do ngộ độc xyanua. Bà Sherine Chong (56 tuổi, quốc tịch Mỹ), 1 trong 6 người chết, đang bị nghi ngờ đã đầu độc những người còn lại.

Với sự hợp tác giữa cảnh sát Thái Lan, chính quyền Việt Nam và FBI, vụ án đã dần hé lộ nguyên nhân.

thai-lan-dau-doc-180724
Cảnh sát thẩm vấn hướng dẫn viên người Việt Phan Ngoc Vu, 35 tuổi - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod English ngày 18/7, cảnh sát Thái Lan hiện đang tập trung truy tìm chất xyanua trong vụ việc chấn động này.

TS Kornkiat Vongpaisarnsin - Trưởng khoa y học pháp y thuộc Trường Y dược Đại học Chulalongkorn cho biết, xyanua đã được phát hiện trong máu của tất cả 6 người chết.

Ngoài ra, chụp cắt lớp CT không phát hiện bất kỳ dấu hiệu chấn thương vật lý nào. Điều này củng cố cho giả thuyết ngộ độc là nguyên nhân gây tử vong.

Cảnh sát đã thẩm vấn hướng dẫn viên người Việt Phan Ngoc Vu (35 tuổi). Người này có quen biết nạn nhân đã tử vong trong vụ án là bà Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi, công dân Việt Nam).

Hướng dẫn viên này khai rằng, bà Lan đã nhờ ông mua "thuốc rắn" (một phương pháp điều trị bệnh khớp) với giá 11.000 baht (hơn 7,7 triệu đồng).

Video: NÓNG: Vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan xuất hiện nghi can thứ 2?

Ông Phan Ngoc Vu đã nhờ một hướng dẫn viên khác (có biệt danh là "hướng dẫn viên hổ") mua. Hiện cảnh sát đang truy tìm hướng dẫn viên thứ hai này và kiểm tra camera an ninh.

"Nếu bà Nguyen Thi Phuong Lan là người mua chất độc, bà sẽ là một nghi phạm khác trong vụ đầu độc này", một nguồn tin của Khaosod cho biết.

Cảnh sát cũng đã thẩm vấn ông Hung - chồng của bà Nguyen Thi Phuong Lan - trong 5 giờ. 

Ông Hung cho biết, ông là một công chức đang đi du lịch Nhật Bản, không liên quan đến công việc kinh doanh.

Ông Hung và bà Nguyen Thi Phuong Lan đã ly hôn và ông cũng không biết về việc làm ăn của vợ cũ. Tuy nhiên, trước khi vụ việc xảy ra, họ có liên lạc qua cuộc gọi video.