
Tiền vệ Lampard đánh đầu tung lưới tuyển Tây Ban Nha.ảnh: AP.
Bàn thắng duy nhất được tiền vệ Frank Lampard, cầu thủ mang băng thủ quân đội Anh thay Terry, ghi bàn, 4 phút sau giờ nghỉ giải lao. Anh tung cú đánh đầu cận thành hạ thủ môn Casillas sau khi tiền đạo Darren Bent dứt điểm chạm khung gỗ từ cú sút phạt trực tiếp của tiền vệ cánh James Milner.
Tuy chiến thắng thuộc về đội Anh nhưng công bằng nhìn nhận, Tây Ban Nha lẽ ra phải giành được kết quả hòa. Họ giữ bóng tấn công nhiều hơn đội Anh. Sau khi bị sút tung lưới, họ tung nhiều đợt tấn công về phía khung thành Joe Hart. Và nhiều cơ hội được tạo ra nhưng lại không tận dụng được. Tiếc nhất là cú sút dội cầu môn của tiền đạo David Villa và hai cơ hội ngon ăn mà tiền vệ vào sân từ băng ghế dự bị Cesc Fabregas bỏ lỡ gần cuối trận.
Đây là trận thua thứ tư trước đối thủ tên tuổi của Tây Ban Nha từ sau World Cup 2010, trước đó cũng ở các trận giao hữu, nhà vô địch Euro 2008 thất thủ trước Argentina, Bồ Đào Nha và Ý.
"Dù chúng tôi thi đấu tốt và duy trì được lối chơi sở trường của mình nhưng đây là trận đấu khó khăn. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt dù đôi lúc bộc lộ điểm yếu", HLV tuyển Tây Ban Nha Del Bosque nói.
Tuy Tây Ban Nha bị ngã ngựa và phải nhường chỗ cho Reina từ đầu hiệp 2 nhưng đêm qua lại rất đáng nhớ với thủ môn Iker Casillas vì anh đã san bằng kỷ lục bắt cho đội tuyển của huyền thoại Andoni Zubizarreta với 126 trận. Thủ thành Real lần đầu đứng trong khung gỗ cho tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu với Thụy Điển hồi năm 2000, chỉ 2 tuần sau ngày sinh nhật lần thứ 19.

Tiền vệ Milner tranh bóng cùng hậu vệ Tây Ban Nha Arbeloa. Ảnh: Getty Images
Trở lại với đội Anh, chiến thắng này sẽ giúp các học trò của HLV Fabio Capello tiếp thêm tự tin tại vòng chung kết Euro 2012 và quên đi ký ức buồn: vắng mặt tại Euro 2008 và chơi nghèo nàn tại World Cup 2010. Tuy nhiên, đội Anh cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, vì khi gặp những đội bóng lớn họ thường bế tắc trong tấn công. Điển hình là 45 phút đầu tiên với Tây Ban Nha, chẳng tạo được pha bóng nguy hiểm nào về phía cầu môn Casillas. Có lẽ, trận này Anh thiếu vắng nhiều quân bài chiến trong đó có trung vệ John Terry (đang bị điều tra có lời lẽ phân biệt chủng tộc với cầu thủ em trai của Rio Ferdinand), tiền đạo Wayne Rooney.
Tuy nhiên, chiến thắng vẫn khiến các cầu thủ vui sướng. Lampard thừa nhận: "Thật tuyệt khi đánh bại Tây Ban Nha vào lúc này. Họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tuy vượt qua họ nhưng chúng tôi không quên cục diện trên sân, họ kiểm soát thế trận tốt hơn".
Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua vòng loai Euro 2012 với thành tích bất bại, trong khi với Anh, tuy vẫn giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng nhưng phong độ của họ thất thường, suýt bị Montenegro qua mặt.
Đội hình thi đấu của hai đội:
Anh: Hart, Glen Johnson, Lescott, Jagielka, Cole, Walcott (Downing 46), Jones (Rodwell 56), Parker (Walker 85), Milner (Adam Johnson 76), Lampard (Barry 56), Bent (Welbeck 63). Subs Not Used: Carson, Baines, Cahill, Terry, Zamora, Sturridge, Stockdale.
Tây Ban Nha: Casillas (Reina 46), Arbeloa, Pique, Sergio Ramos (Puyol 74), Jordi Alba, Busquets (Torres 64), Alonso, Xavi (Fabregas 46), Iniesta (Santi Cazorla 74), Silva (Mata 46), Villa. Subs Not Used: Valdes, Albiol, Monreal, Llorente, Jesus Navas.
Khán giả: 87,189
Trọng tài chính: Frank De Bleeckere (Bỉ).
Kết quả giao hữu bóng đá quốc tế diễn ra đêm 12 và rạng sáng 13-11:
| Panama | 2 - 0 | Costa Rica |
| Mexico | 2 - 0 | Serbia |
| Nam Phia | 1 - 1 | Bờ Biển Ngà |
| Xứ Xales | 4 - 1 | Na Uy |
| Nigeria | 0 - 0 | Botswana |
| Algeria | 1 - 0 | Tunisia |























