Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid, người lần cuối cùng đá cho đội tuyển là ở tứ kết World Cup 2010 Brazil thúc thủ trước Hà Lan, là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, 2 phút sau giờ nghỉ giữa hiệp.
Các bàn thắng còn lại của Brazil được ghi do công của Oscar (2 bàn), Hulk, Neymar và Lucas.

Kaka ngất ngay sau khi ghi bàn vào lưới Iraq. Ảnh: Reuters.
Sang hiệp 2, Kaka rồi Hulk (56'), Neymar (76') và Lucas (80') lần lượt thay nhau lập công mang chiến thắng đậm về cho đội bóng áo xanh vàng.
Ghi đến 6 bàn và không để lọt lưới, HLV Mano Meezes rất hài lòng. Ông nói: "Chúng tôi đã chơi tốt. 6 bàn thắng đã nói lên tất cả".
Bên cạnh đó, Menezes cũng khen Noor Sabri, chàng thủ môn của đội Iraq có nhiều pha cứu thua xuất sắc cho đội nhà.
Có thể nói, Brazil- Iraq là trận đấu 1 chiều vì Iraq tạo được rất ít pha bóng
nguy hiểm về phía khung thành đối phương.
Dù HLV Zico thay 5 cầu thủ trong hiệp 2 nhưng Iraq chỉ tiếp cận được cầu môn Brazil 2 lần nhờ nỗ lực của Younis Mahmood trong hiệp 2 và pha bóng của Humadi Ahmad, người gây chút khó khăn cho thủ môn Diego Alves trong giờ đấu thêm cuối trận. Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Brazil gây bất ngờ trong việc rút cầu thủ giàu kinh nghiệm Mahmoud ra khỏi sân trong tiếng la ó phản đối của cổ động viên đội nhà.
"Nếu chúng tôi để thua Iceland 6-0 thì thật sự lo lắng nhưng đằng này chúng tôi thúc thủ trước Brazil thì chẳng vấn đề gì", Zico nói.
Tuy có cổ động ủng hộ Iraq áp đảo trên các khán đài ở Malmo, một trong 3 sân vận động lớn nhất ở Thụy Điển nhưng trên sân là tiếng trống chứ chẳng phải vũ điệu samba.

Cầu thủ Iraq ngăn chặn pha đi bóng của Kaka. Ảnh: Reuters
Sau trận đấu này 4 ngày, Brazil đấu giao hữu với đội bóng đến từ châu Á khác là Nhật Bản ở Ba Lan.
Kết quả 2 trận giao hữu khác diễn ra đêm qua: Myanmar đánh bại Campuchia 3-0; Kuwait hòa Syria 1-1.





















