(VOH) - Tiền đạo lừng danh một thời Henrik Larsson đã quyết định treo giày ở tuổi 38. Đêm qua (30-10), cựu tiền đạo Barca đã khóc tức tưởi sau trận đấu mà CLB anh đang khoác áo- Helsinborg thất thủ 0-2 trước vị khách Djurgardens ngay trên sân vận động Olympia.

Larsson đã khóc khi cổ động viên trên các khán đài hô vang tên anh sau khi tuyên bố chia tay bóng đá.
Larsson thừa nhận anh cảm thấy trống lỏng khi nói lời chia tay bóng đá và rất khó kìm nén được cảm xúc khi gửi lời cảm tạ đến từ HLV tuyển Thụy Điển Lars Lagerback, HLV Manchester United Ferguson và người đồng đội Ibrahmovic.
Như vậy, sau hai thập niên chơi bóng đỉnh cao, ghi hơn 300 bàn thắng, cùng tuyển Thụy Điển đoạt giải ba World Cup 1994 ở Mỹ và Cúp Champions League với Barcelona năm 2006, Larsson khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình bằng trận thua. Tuy vậy, thất bại trên chẳng làm những người yêu mến anh quên đi những pha xử lý điệu luyện và những bàn thắng tuyệt đẹp mà anh đã thực hiện khi chơi cho những CLB tên tuổi ở châu Âu (Feyenoord, Cetic, Barca và MU) và đội tuyển áo vàng xanh.
;
A.T (Theo AP)
