Liverpool rất hẹp cửa vô địch, Suarez khóc nức nở

(VOH) - Rạng sáng 6.5 (giờ VN), thêm Liverpool "đầu hàng" với cuộc đua tranh chức vô địch cùng Manchester City sau khi bị Crystal Palace cầm hòa 3-3 trên sân khách ở trận đấu muộn vòng 37 giải Ngoại hạng Anh.


Gerrard rơm rớm nước mắt, an ủi đồng đội- tiền đạo Suarez khóc ngay sau tiếng cói mãn cuộc vang lên.

Chỉ giành được 1 điểm, tuy tạm giành lại ngôi đầu bảng nhưng Liverpool (81 điểm) hẹp cửa lên ngôi vô địch vì chơi nhiều hơn 1 trận so với đối thủ trực tiếp Manchester City, đội chỉ cần giành 4 điểm trong 2 trận còn lại, sẽ lần thứ 2 lên ngôi vô địch Premier League trong vòng 3 năm trở lại đây.

Ngay sau trận hòa mà Liverpool phải tự trách mình, HLV Brendan Rodgers rất thất vọng. Khi được hỏi cuộc đua dường như đã kết thúc. Rodgers đáp: "Đúng, chắc là vậy".

"Chúng tôi lên đầu bảng với 81 điểm giữa lúc mùa giải chỉ còn 1 vòng và chúng tôi đã tự phá hỏng", Rodgers nói thêm, "Tôi đến với Liverpool để chiến đấu giành các dannh hiệu và tôi sẽ tiếp tục mục tiêu của mình. Chúng tôi quyết tâm xây dựng lại để có được một đội mình vững mạnh".

Thật tiếc cho Liverpool khi chỉ giành được một điểm trong một trận đấu mà họ chơi tốt ngay từ đầu trận. Dẫn trước 3-0 sau 55 phút giao đấu nhờ các pha ghi bàn của  Joe Allen (18'), Daniel Sturridge (53') và  Luis Suarez (55'). Thế nhưng, chiến thắng đã vuột khỏi tay qủy đỏ Anfield khi trận đấu trôi dần về cuối trận. Chỉ trong vòng 10 phút (từ phút 78 đến 88), Liverpool bị đối phương sút tung lưới 3 lần (một của Damien Delaney, hai của Dwight Gayle) để giành kết quả hòa 3-3 trong tiếc nuối.

Hòa cũng như thua vì họ đã đẩy ngôi vô địch về rất gần với Manchester City, đội sẽ tiếp Hull City trên sân nhà vào rạng sáng mai 7.5, do đó, một vài cầu thủ, trong đó có cầu thủ hay nhất tại mùa giải năm nay Suarez đã không kiềm được cảm xúc, khóc nức nở. Họ tiếc cho một mùa giải chơi xuất sắc nhưng vẫn không giúp đội nhà giải cơn khô hạn danh hiệu Premier League đã 23 năm nay.