|
Cựu cầu thủ Fiorentina đã ghi 2 bàn chỉ trong vòng 6 phút cuối hiệp phụ thứ 2, giúp Bayern Munich thủ hoà Getafe 3-3 và giành vé vào vòng 4 đội nhờ luật bàn thắng trên sân khách (tổng tỷ số chung cuộc 4-4, lượt đi hoà 1-1).
Thật tiếc cho Getafe, họ đã chơi một trận xuất sắc. Phòng thủ ngoan cường dù chơi thiếu người chỉ sau giờ bóng lăn được 6 phút, Ruben De La Red bị phạt thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với tiền đạo Miroslav Klose cạnh vòng 16 mét 50. Tuy vậy, Getafe lại có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 1 phút trước giờ giải lao, Cosmin Contra, cầu thủ ghi bàn lượt đi tại Arena đột phá qua 2 hậu vệ Munich sút bóng vào góc cao khiến thủ môn Kahn bất lực.
Getafe có thêm 1 bàn thắng, thì Bayern Munich phải ghi tối thiểu 2 bàn nữa với giành quyền đi tiếp. Và họ có 45 phút để thực hiện điều này. Do chơi hơn người, Munich lấn áp hoàn toàn chủ nhà, họ chỉ đá một đầu sân. Tuy nhiên, những quả chuyền nhắm vào Toni và Klose của Frank Ribery, Philip Lahm đều bị hàng thủ số đông của Getafe đánh bật ra. Trong khi đó, Gatefe lại có được 2 cơ hội để kết liễu Munich từ hai pha phản công nhanh, rất tiếc, Braulio đã không thể đưa được bóng vào lưới khi một mình đối mặt Oliver Kahn ở các phút 68 và 87.
Dù vậy, HLV Laudrup và các học trò vẫn không tiếc nhiều vì thời gian còn lại quá ngắn, với phương án đổ bê tông, họ sẽ bảo toàn được tỷ số 1-0, để ngẩng cao đầu bước đi tiếp. Thế nhưng, bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ và nó đã đến vào phút 89. Trong thế trận bế tắc tột cùng, Munich đã tìm được ánh sáng. Bóng đã tìm đến vị trí của Toni từ đường chuyền của đồng đội, anh khéo léo xử lý trong vòng vây các hậu vệ chủ nhà đang đeo bám nhưng vẫn tung ra được cú dứt điểm chạm người 1 hậu vệ Getafe bật lại, Ribery xuất hiện đúng lúc sút vô lê cực mạnh đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Do lượt đi hoà 1-1, tỷ số hoà 1-1 lượt về được giữ cho đến hết trận, cho nên, hai đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ để giải quyết thắng thua. Và chỉ trong vòng 3 phút (từ 91 đến 93), Getafe đã đẩy Munich rơi xuống vực sâu khi Casquero và Braulio ghi liền 2 bàn nâng tỷ số lên 3-1.
Khi Getafe nâng tỷ số lên 3-1, ống kính truyền hình lia sang chỗ băng ghế ngồi của các chiến lược gia. Ông Ottmar Hitzfeld với khuôn mặt giận dữ lắc đầu ngao ngán, còn Laudrup tươi cười vì ông bất ngờ với 2 pha làm bàn khá dễ của các học trò.
Lúc này, để giành quyền đi tiếp thì đội bóng của Hitzfeld phải ghi được 2 qủa và không để thủng lưới. Một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tuy nhiên, điều kỳ diệu trong bóng đá lại đến vào phút 115, từ quả treo bóng vào vòng cấm của tiền vệ Mark Van Bommel, thủ môn Roberto Abbondanzieri bắt bóng ói ra, Luca Toni lao vào đẩy bóng vào lưới, thu ngắn cách biệt xuống còn 2-3.
Đến đây, Munich chỉ còn cách cửa đi tiếp đúng một bàn thắng. Đang có được hưng phấn, Munich tiếp tục xông lên, tuy nhiên điều bị đánh bật ra, thời gian trôi dần đến phút cuối. Thủ môn Oliver Kahn đã bỏ khung thành tham gia pha tấn công được xem là cuối cùng, và anh và đồng đội đã được tưởng thưởng bằng bàn thắng. Jose Ernesto Sosa căng bóng cầu may vào vòng cấm, Toni lại chọn đúng chỗ, bật cao hơn 2 hậu vệ đang vây quanh tung cú đánh đầu hạ thủ môn Pato, ấn định tỷ số chung cuộc 3-3.
Khi Toni ghi bàn, trên khán đài sân Oliseum Alfonso Perez rất nhiều cổ động viên Getafe đã ôm mặt khóc nức nở, vì đội bóng thân yêu của họ phải chia tay cúp UEFA, giải đấu mà họ khiến những đội bóng lớn như Anderlecht, AEK Athens và Tottenham muối mặt, chỉ tiếc thiếu tên hùm xám. Còn cổ động viên Bayern Munich cũng khóc vì sung sướng.
Với cú lội ngược dòng lịch sử gỡ 3-3, Bayern Munich thẳng tiến vào bán kết gặp Zenit St Petersburg, đội bóng đã loại Bayer Leverkusen dù thua 0-1 lượt về (nhờ thắng lượt đi 4-1).
Cặp bán kết còn lại là sự so tài giữa Fiorentina (thắng chủ nhà PSV Eindhoven 2-0, lượt đi hoà 1-1) và Rangers (thắng chủ nhà Sporting Lisbon 2-0, lượt đi hoà 0-0).
Thảo Ngọc
|