Milan, Real, Arsenal, Chelsea dễ dàng lấy 3 điểm

(VOH) - Lượt trận mở màn vòng bảng cúp Champions League 2010 - 2011 đã khép lại. Không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi hầu hết các đội bóng tên tuổi đều giành chiến thắng trong loạt trận rạng sáng 16-9.
 Ibrahimovic đã mở tài khoản bàn thắng dưới màu áo Milan. Trong ảnh, anh ăn mừng bàn thắng vào lưới Auxerre.

Tại bảng đấu được xem là tử thần (G) cả hai đội chủ nhà đều giành trọn ba điểm. Trên sân San Siro, Ibrahimovic- tiền đạo vừa gia nhập Milan trong mùa hè từ CLB Barcelona, lập cú đúp trong hiệp hai giúp đội chủ nhà thắng Auxerre 2-0.
Ghi được bàn thắng, Ibrahimovic sánh ngang kỷ lục ghi bàn cho năm CLB khác nhau tại cúp Champions League của tiền đạo người Argentina Hernan Crespo.
"Ibrahimovic đã chơi tốt và tỏa sáng trong hiệp hai khi đã tận dụng tốt hai cơ hội quan trọng trong. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhanh, kỹ thuật, do đó, các yếu tố đó được phát huy hơn nữa khi trong đội có những cầu thủ tấn công giỏi", HLV AC Milan Massimiliano Allegri nói sau trận đấu.

Còn tại Bernabeu, Real cũng vượt qua Ajax với tỷ số tương tự. Tuy nhiên, chiến thắng của thầy trò HLV Mourinho chưa thuyết phục. Sở hữu hàng tấn công mạnh nhưng chỉ ghi được một bàn vào phút 73 do công của tiền đạo Higuain. Trong khi bàn mở tỷ số ở phút 31 do cầu thủ Ajax Anita phản lưới nhà.
Nhưng dù sao đi nữa, Real cũng có được ba điểm để cùng Milan dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chơi ấn tượng nhất rạng sáng 16-9 là Arsenal. Trên sân nhà Emirates họ đè bẹp Braga sáu bàn trắng. Tiền vệ thủ quân Ces Fabregas và tiền đạo Vela lập cú đúp. Hai bàn còn lại được ghi do công cuả Arshavin và Chamak.
Trận còn lại tại bảng H, Shakhtar Donetsk thắng sát nút Partizan Belgrade 1-0.

Nếu như tại bảng E, cả hai đội chủ nhà Bayern Munich và CFR Cluj đều đoạt trọn ba điểm sau khi đá thắng AS Roma 2-0 và Basel 2-1, thì tại bảng F, các đội chủ nhà đều trắng tay. Đội bóng Pháp Marseille thúc thủ 0-1 trước vị khách đến từ Nga Spartak Moscow; còn Zilina thảm bại 1-4 trước Chelsea. Tiền đạo Anelka đã chơi rất tốt trận này. Anh chính là tác giả hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp một. Bên cạnh đó, tiền vệ người Ghana Michael Essien cũng lóe sáng với bàn mở tỷ số ở phút 12. Tiền đạo trẻ Sturridge là người nâng tỷ số lên 4-0 sau giờ giải lao ba phút trước khi Zilina gỡ bàn danh dự vào phút 55.

Rạng sáng 17-9, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với lượt trận đầu tiên vòng bảng Europa League.

Bình luận