Moyes: Trận đấu tệ nhất của MU ở đấu trường châu Âu

(VOH) - Thi đấu nghèo nàn, tạo được rất ít pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đối phương, Manchester United phải nhận thất bại 0-2 trước Olympiakos ở lượt đi vòng 1/8 cúp Champions League trên đất Hy Lạp.


HLV David Moyes đang chịu rất nhiều sức ép sau những thất bại của MU.

Video clip Olympiakos 2-0 Manchester United

Không có nhiều phương án tấn công khi mà đối phương đeo bám quyết liệt, MU thua bàn đầu tiên 7 phút trước giờ nghỉ giải lao từ cú sút xa bên ngoài vòng cấm của Alejandro Dominguez bật chân Giannis Maniatis khiến thủ thành De Gea bó tay. Bàn thua thứ 2 cũng đến từ cú sút xa từ ngoài vòng cấm khá hiểm hóc của Joel Campbell, cầu thủ được Arsenal cho mượn.

"Đây là màn trình diễn tệ nhất của chúng tôi ở đấu trường châu Âu. Tôi thật sự bất ngờ vì chưa bao giờ chứng kiến lối chơi của MU như vậy. Tôi chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Các cầu thủ đang bị tổn thương. MU phải chơi tốt hơn", HLV David Moyes thất vọng nói.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Michel đang như đang đi trên mây với chiến thắng rất thuyết phục vì cỡ như Olympiakos thì rất khó đá bại MU, nhất là tại đấu trường châu Âu. Dù vậy, Michel vẫn rất dè chừng cho cuộc tái đấu ở Old Trafford: "Lúc này là thời điểm tuyệt vời nhất với chúng tôi, tuy vậy, chúng tôi phải chuẩn bị cho trận lượt về. Chúng tôi nghĩ MU sẽ rất khác ở Old Trafford. Chúng tôi phải thật cảnh giác và làm việc chăm chỉ để giành kết quả tốt".

Nếu vượt qua MU, Olympiakos ghi vào lịch sử của mình một trang mới: lần thứ 2 góp mặt tại tứ kết cúp Champions League.