
Dưới sự cầm quân của David Moyes, các cầu thủ MU gậm nhấm nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.
Thắng mong manh 1 bàn chưa đủ để phân định
thắng thua, vì thế 2 đội phải bước vào thi đấu 2 hiệp phụ. Và không bên nào ghi được
bàn thắng trong 15 phút đầu tiên. Mãi đến cuối hiệp phụ thứ nhì, Sunderland bất
ngờ ghi được bàn thắng nhờ công của Phillip
Bardsley sau sai lầm của thủ môn De Gea, nhưng ngay liền sau đó tiền đạo
Javier Hernandez lập công sửa sai cho đồng đội, đồng
thời kéo 2 đội vào loạt "đấu súng" may rủi.
Sở hữu các cầu thủ tài năng, MU nắm cơ hội lớn giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong một buổi tối thủ môn Vito Mannone chơi xuất sắc, cứu 2 cú đá của Januzaj và Rafael, cộng với lại Danny Welbeck và Phil Jones sút ra ngoài, MU thua 1-2, ngậm ngùi để vé chung kết League Cup về tay Sunderland.
Vậy là MU có thêm một trận đấu rất tệ dưới thời tân HLV David Moyes: chơi trên sân nhà nhưng không thắng được đối thủ dưới cơ. Sau trận thua này, không biết ban lãnh đạo MU còn đủ kiên nhẫn để giữ David Moyes ở lại hay không?




















