MU thảm bại trên sân của Newcastle

(VOH) - Tiền đạo Wayne Rooney trở lại đội hình xuất phát nhưng Manchester United vẫn trắng tay trong chuyến làm khách trên sân St. James' Park của Newcastle vào rạng sáng nay 5-1: khi để thua đậm 0-3.

Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Alex Ferguson và cũng là lần đầu tiên trong vòng16 năm MU ngã ngựa trận đầu năm mới. Trước đó, họ bị Blackburn cho phơi áo với tỷ số 2-3 ngay tại Old Trafford, chỉ vài giờ trước khi bước sang năm mới 2012.

Với thất bại này, MU tụt lại phía sau trong cuộc đua tranh ngôi vô địch với 3 điểm ít hơn đội dẫn đầu Man City (48 điểm) và chỉ còn hơn đội đứng thứ ba Tottenham đúng 3 điểm nhưng đấu nhiều hơn 1 trận.


Nỗi buồn thất trận hiện rõ  trên khuôn mặt của Giggs, Carrick và Rooney. Ảnh: AP

Trở lại diễn biến trận đấu, chơi trên sân khách nhưng MU nhập cuộc đầy tự tin. Phút 15, họ suýt vượt lên dẫn điểm. Tiền đạo Dimitar Berbatov kết thúc bóng dội khung thành từ quả tạt của Antonio Valencia. Sau đó, Rooney tung cú dứt điểm cách cầu môn khoảng 4 mét thắng thủ môn Tim Krul, nhưng rất tiếc bị hậu vệ phải Newcastle Danny Simpson phá giải vây.

Bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn, MU dính đòn vào phút 33.  Nhận bóng từ đường chuyền của cầu thủ đá cặp Ameobi, Demba Ba dễ dàng hạ gục thủ môn số 2 của MU Anders Lindegaard (người chỉ mới để lọt lưới 2 quả trong 8 trận bắt cho quỷ đỏ) để nâng số bàn thắng mùa này lên 15 bàn.

Trên đà hưng phấn, Newcastle nhân đôi tỷ số chỉ 2 phút sau giờ nghỉ. Từ tình huống sút phạt trực tiếp cách cầu môn khoảng 30 mét, tiền vệ người Pháp Cabaye vẽ một đường cong đưa bóng vào mép dưới xà ngang, Lindegaard bất lực hoàn toàn.

Choáng váng sau 2 bàn thua, các học trò HLV Ferguson không thể vùng lên như trận thua Blackburn. Đau hơn nữa, ở phút cuối cùng, do không hiểu ý với thủ môn Lindegaard, hậu vệ Phil Jones đưa bóng vào lưới nhà từ cú phát bóng dài của thủ môn Tim Krul. MU khép lại trận mở màn năm 2012 bằng trận thua muối mặt.

Ở cặp đấu khác của vòng 20 Premier League, trên sân nhà Goodison Park, Everton thúc thủ 1-2 trước vị khách Bolton. Chiến thắng này chưa đủ để Bolton bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ do chỉ được 16 điểm; còn Everton tiếp tục đứng thứ 11 được 24 điểm.