
Ronaldo ghi bàn trong lần đầu trở lại Nhà hát những giấc mơ.
Công bằng nhận xét, Real không ghi được bàn thắng là phải bởi chủ nhà mới là đội chơi tốt hơn.
Chẳng những vậy, Real còn bị dồn vào thế chân tường sau giờ giải lao 3 phút khi hậu vệ Sergio Ramos đá phản lưới nhà từ qua tạt cắt mặt khung thành của tiền vệ cánh MU Nani.
Với bàn thua, muốn lật ngược tình thế, Real phải ghi ít nhất 2 bàn, một công việc chẳng dễ dàng với thế trận mà đội chủ nhà đang nắm giữ. Dù vậy, trong lúc khó khăn đó, bước ngoặt trận đấu bất ngờ đã mở ra với Real Madrid khi tiền vệ Nani bị đuổi khỏi sân do nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir sau pha vào bóng cao chân trúng vào người của hậu vệ Alvaro Arbeloa. Đây là quyết định rất nặng của Cakir trong tình huống này nên bên ngoài đường biên HLV Ferguson giận dữ phản đối, nhưng vô ích vì hiếm khi nào"vua sân cỏ" thu hồi quyết định.
Chơi hơn một người, HLV Jose Mourinho bắt đầu có sự điều chỉnh đội hình, ông tung tiền vệ Luka Modric vào sân thay cho hậu vệ Arbeloa. Sự thay người này nhanh chóng phát huy tác dụng với bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Modric, cầu thủ chỉ mới xuất hiện trên sân được 7 phút. Tuyển thủ Croatia này vụt sáng bằng cú dứt điểm chân phải ngoài rìa vòng cấm trực diện cầu môn, bóng đi hiểm, đập cột dọc vào lưới, thủ môn David De Gea bất lực trong việc cản phá.
Giải tỏa được sức ép bàn thắng, Real đẩy nhanh tốc độ để tìm bàn thắng quyết
định. Và chỉ đúng 3 phút sau, Cristiano Ronaldo sút tung lưới đội bóng cũ với
pha dứt điểm cận thành từ quả tạt hiểm của đồng đội. Thường thì Ronaldo ăn mừng bàn thắng rất "hoành tráng" nhưng lần này chỉ mừng vừa phải vì Old Trafford là nơi làm nên tên tuổi của anh.
Với tỷ số dẫn 2-1, Real đã hoàn thành mục tiêu, vì MU muốn thực hiện cuột lật đổ thành công thì phải ghi ít nhất 2 bàn thắng. Việc ghi được 2 bàn trong tình thế chỉ còn 10 người thì gần như không thể với MU.
Phía bên kia chiến tuyến, Real thì bắt đầu toan tính bảo toàn tỷ số bằng việc gia cố hàng phòng ngự: thay tiền vệ Ozil bằng trung vệ Pepe ở phút 71. Và sự thay người này đã giúp Real bảo vệ thành công tỷ số thắng chung cuộc 2-1.
Như vậy, cuộc tái đấu giữa MU và Real đã phân định được thắng thua. Real Madrid, đội đã khai thác tốt lợi thế hơn người đã giành chiến thắng. Còn MU phải chịu thất bại cay đắng dù chơi chẳng kém cạnh. Và chắc chắn thầy trò HLV Alex Ferguson không nuốt trôi thất bại này vì qua những gì mà họ đã thể hiện trên sân cho thấy rất thất vọng với quyết định rút thẻ đỏ đối với Nani. Có lẽ đây sẽ là chủ để được bàn luận nhiều nhất sau trận đấu này.
Trong khi đó với Real Madrid, vượt qua được chướng ngại vật khó, cộng với thành tích tốt gần đây (2 lần đá bại Barcelona), Real nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, dẫu biết rằng để làm được điều đó họ còn phải vượt qua 3 cuộc so tài khắc nghiệt nữa.
Cũng trong rạng sáng nay 6.3 (giờ VN), cùng giành quyền vào tứ kết với Real là đội bóng của Đức Borussia Dortmund, đương kim vô địch Bundesliga, xuất sắc đá bại Shakhtar Donetsk 3-0 trên sân nhà để thắng chung cuộc sau 2 lượt 5-2.
Rạng sáng ngày mai 7.3 tiếp tục khởi tranh 2 cặp đấu tại lượt về vòng 1/8 cúp Champions League: Juventus- Celtic và Paris S.G.-Valencia.



















