Quiboloy, người sáng lập Nhà thờ Vương quốc Chúa Jesus (KOJC), đã đối mặt với áp lực pháp lý từ nhiều năm qua.
Vào lúc 13h30 (giờ địa phương), Quiboloy nhận được tối hậu thư yêu cầu ra trình diện khi đang lẩn trốn tại một khu phức hợp rộng 30 ha ở phía nam Davao.
Sau nhiều giờ đàm phán, ông cùng bốn phụ tá đã đầu hàng cảnh sát vào 17h30 cùng ngày. Bộ trưởng Nội vụ Philippines, Benhur Abolos, xác nhận vụ bắt giữ và cho biết mục sư này đã lẩn trốn trong ba năm qua.

Quiboloy đã bị cáo buộc từ năm 2021 bởi chính quyền Mỹ vì điều hành một đường dây buôn người và lạm dụng tình dục nhiều phụ nữ trẻ, lợi dụng danh nghĩa tôn giáo và đe dọa các nạn nhân. Quiboloy từng tự xưng là "đứa con được chỉ định của Chúa" và phủ nhận tất cả các cáo buộc.
Sau khi bị bắt, Quiboloy và nhóm của ông được đưa từ Davao đến Quezon City, gần thủ đô Manila, bằng máy bay quân sự. Tại đây, họ đã tiến hành các thủ tục pháp lý và lời khai chính thức.
Chuẩn tướng Nicolas Torre III đã cảm ơn Quiboloy vì sự hợp tác và bày tỏ hy vọng rằng sự việc này sẽ mở đầu cho quá trình "hàn gắn". Ông cũng cảm ơn các tín đồ của Nhà thờ KOJC vì đã không gây thêm cản trở nào trong quá trình bắt giữ.
Cuộc đột kích trước đó vào Davao đã vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ tín đồ của KOJC. Nhiều người trong số họ đã ném đá vào cảnh sát để bảo vệ Quiboloy. Tuy nhiên, lần bắt giữ này đã diễn ra suôn sẻ hơn. Quiboloy hiện đang đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến lạm dụng tình dục và buôn người.