Mỹ: xử tử "sát thủ ninja" sau 30 năm tuyên án

(VOH) - Cơ quan chức năng tại bang Florida (Mỹ) vừa thi hành án tử hình đối với "sát thủ ninja", sau 30 năm từ khi tuyên án do sát hại một cặp đôi vào năm 1989.

Phạm nhân Louis Gaskin (56 tuổi) bị tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào lúc 18 giờ 15 ngày 12/4 (giờ địa phương), theo thông cáo của Cơ quan Cải tạo Florida. Đây là một trong 3 vụ thi hành án tử hình được thông qua trong năm nay bởi Thống đốc Ron DeSantis.

Louis Gaskin được truyền thông đặt biệt danh là "sát thủ ninja" vì mặc đồ đen trong vụ đột nhập gây chết người vào ngày 20/12/1989.

Mỹ: xử tử "sát thủ ninja" sau 30 năm tuyên án 1
Chân dung "sát thủ ninja" Louis Bernard Gaskin - Ảnh: AFP

Tối hôm đó, gã đột nhập và bắn chết một cặp vợ chồng đến từ New Jersey, cướp đi đồng hồ, đèn bàn và những món đồ khác từ ngôi nhà của họ với ý định tặng quà Giáng sinh cho bạn gái. Gaskin tiếp tục cướp ngôi nhà thứ 2 và bắn bị thương chủ nhà. Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã cùng vợ bỏ chạy trên xe hơi.

Gaskin nhận tội sau khi bị bắt khoảng 2 tuần sau đó và bị kết tội giết người. Tòa án bỏ phiếu 8/12 phiếu tuyên án tử hình.

Trong những thập niên qua, các luật sư của Gaskin từng nhiều lần kháng cáo và cho rằng thân chủ bị rối loạn tâm lý. Một phiên tòa năm 1991 thừa nhận Gaskin bị tâm thần và ảo thính, nhưng phán quyết rằng bị cáo vẫn đủ khả năng nhận thức hành vi.

Tử hình là hình phạt vẫn còn hợp pháp tại 27 tiểu bang ở Mỹ, dù 3 bang trong đó cũng như chính phủ liên bang của Tổng thống Joe Biden đã ra thời hạn để bỏ hình phạt này. Kể từ đầu năm đến nay, 10 phạm nhân đã bị thi hành án tử hình tại Mỹ, trong đó có 5 người ở Texas, 2 ở Missouri, 2 ở Florida và 1 ở Oklahoma.

Bình luận