Ngày buồn của chủ nhà

Niềm hy vọng số 1 của điền kinh Trung Quốc Liu Xiang (Lưu Tường) đã bỏ dở cuộc đua trên sân nhà.
Ngày buồn của chủ nhà
 
Liu Xiang đau đớn trước khi rời khỏi đường đua.

Niềm hy vọng số 1 của điền kinh Trung Quốc Liu Xiang (Lưu Tường) đã bỏ dở cuộc đua trên sân nhà.

Hôm qua, hơn 91.000 khán giả trên sân vận động Tổ Chim như chết lặng, dưới sân nhiều tình nguyện viên đã òa khóc khi chứng kiến nhà vô địch Thế vận hội Athens và là kỷ lục gia chạy 110m vượt rào Liu Xiang, 25 tuổi, phải bỏ cuộc giữa chừng ngay đợt chạy vòng loại vì bị chấn thương nặng ở gót chân.

Trưởng đoàn đội tuyển điền kinh Trung Quốc, ông Feng Shuyong cho biết: "Liu bỏ cuộc, vì anh ấy không thể nén đau để tiếp tục thi đấu do chấn thương quá nặng". Cũng tại cuộc họp báo, HLV của Liu Xiang trong gần 12 năm qua, ông Sun Haiping nghẹn ngào: "Cho đến cuối hôm thứ bảy tuần rồi, Liu Xiang vẫn đang ở trong tình trạng thể lực và phong độ hoàn hảo. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để giúp cậu ấy giành chiến thắng. Thế nhưng mọi thứ đã thất bại. Chấn thương ở gót chân của Liu đã có từ 6-7 năm qua, trước cả khi dự Athens 2004 nhưng cậu ấy vẫn thi đấu thành công và giành HCV. Hôm 16.8, chúng tôi cũng đã cẩn thận khi kiểm tra lại chấn thương của Liu một lần nữa bằng phương pháp scan MRI. Về lý thuyết chấn thương dây chằng gót chân của cậu ấy vẫn còn một vài vấn đề, nhưng hoàn toàn có thể thi đấu được".

Tuy vậy, ở đợt chạy vòng loại thứ 6, khi mới vừa chuẩn bị xuất phát thì Liu Xiang đã cảm thấy đau đớn ở gót chân phải, và rồi đành khập khiễng rời khỏi cuộc đua đi vào đường hầm trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên. Theo ông Sun Haiping, có lẽ do áp lực và sự kỳ vọng của người hâm mộ Trung Quốc quá lớn nên Liu Xiang đã cố đẩy cường độ tập luyện lên cao hơn trong buổi tập cuối, khiến chấn thương trở nên quá nghiêm trọng khi bước vào cuộc thi chính thức. Cũng không loại trừ Liu bị chấn thương khi đang khởi động.

Được biết, trước khi Olympic 2008 khai diễn, rất nhiều người đã tình nguyện quyên góp đến hơn 13 triệu USD để tài trợ và bảo hiểm đôi chân của Liu Xiang chỉ với một mục tiêu là anh phải bảo vệ được chiếc HCV. Tuy nhiên, câu trả lời bây giờ chỉ là con số không trống rỗng. Ngoài việc Liu Xiang bỏ cuộc, hôm qua đoàn thể thao chủ nhà Trung Quốc cũng hứng chịu một thất bại khó nuốt trôi nữa là ngôi sao Yao Ming cùng các đồng đội ở đội tuyển bóng rổ nam cũng để thua Hy Lạp 77 - 91.

Kết quả các môn khác:

* Xe đạp: Marianne Vos của Hà Lan giành HCV cự ly chạy tốc độ tính điểm của nữ; ở cự ly đuổi bắt đồng đội nam các cua-rơ của Vương quốc Anh giành HCV và phá kỷ lục thế giới.
* Thể dục dụng cụ: Chen Yibing (ảnh) giành HCV nội dung vòng treo nam với 16.600 điểm. Ở nội dung xà lệch nữ, He Kexin cũng của Trung Quốc giành HCV với 16.725 điểm. Ở nội dung ngựa gỗ nam, Blanik Leszek của Ba Lan giành HCV.  Còn ở nội dung nhào lộn trên lưới của nữ, He Wenna (Trung Quốc) giành HCV.
* Sailing: Úc giành trọn 2 chiếc HCV hai nội dung thi đấu ngày hôm qua của đồng đội nam và nữ.
* Thi 3 môn phối hợp của nữ: VĐV Emma Snowsill, 27 tuổi, nhà vô địch của đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung đã giành HCV một cách thuyết phục sau khi hoàn tất cự ly bơi 1,5 km, đạp xe 40 km và chạy 10 km với thời gian 1 giờ 58 phút 27 giây.
* Cưỡi ngựa biểu diễn: Mỹ giành HCV nội dung đồng đội.
*Bóng bàn: Trung Quốc giành tiếp chiếc HCV đồng đội nam sau khi thắng tuyển Đức 3-0 trong trận chung kết.
* Cử tạ: VĐV của Belarus Andrei Aramnau giành HCV và phá KLTG ở hạng cân nam 105 kg.

Theo Thanh Niên