Nhấn chìm Milan, MU dễ dàng bước tiếp- Real dừng cuộc chơi

(VOH) - Không thắng được Lyon trong trận lượt về vòng 1/8 cúp Champions League vào rạng sáng 11-3, Real Madrid một lần nữa sớm dừng bước tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB ở châu Âu, khi thua Lyon với tổng tỷ số sau hai lượt 1-2 (lượt đi thua 0-1). Đây là mùa bóng thứ sáu, đội bóng Hoàng gia bị loại ngay tại vòng 16 đội.
 Pjanic loại Real khỏi cuộc chơi.

Như vậy, số tiền khổng lồ 250 triệu euro mà Real chi ra để chiêu mộ ngôi sao trong mùa hè năm ngoái, trong đó có hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Kaka, đã không thể giúp Real có một mùa bóng thành công.

Bị hất văng khỏi cúp Champions League, Real chỉ còn duy nhất một mục tiêu tranh ngôi vô địch La Liga với Barcelona (cùng điểm Barca nhưng Real đứng đầu do hơn hiệu số bàn thắng bại).

Trận đấu rạng sáng nay, Real khởi đầu khá thuận lợi. Ngay phút thứ sáu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2009 Ronaldo giúp Real dẫn trước 1-0. Tuy sớm có lợi thế về bàn thắng nhưng các học trò của HLV Mauel Pellegrini không thể đào sâu cách biệt khi bỏ qua một vài cơ hội ngon ăn. Và họ phải nuốt trái đắng khi giờ đấu chính thức còn 15 phút nữa: cầu thủ tuổi teen người Bosnian Miralem

Pjanic, 19 tuổi, ghi bàn thắng lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ, giúp Lyon thủ hòa 1-1 và đẩy Real ra khỏi cuộc chơi.

Như vậy, Real chẳng những vỡ mộng bổ sung vào phòng truyền thống danh hiệu thứ 10 tại đấu trường châu Âu mà còn phải miễn cưỡng làm khán giả trong trận chung kết cúp Champions League vào ngày 22/5 tới ngay trên sân nhà Bernabeu.

"Thật là xấu hổ khi trong những trận đấu quan trọng như thế này chúng tôi lại không biết cách hạ gục đối phương. Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào giải vô địch quốc gia vì đó là giải đấu còn lại duy nhất mà chúng tôi góp mặt", tiền vệ Guti buồn bã nói sau khi trận đấu kết thúc.

"Tất cả chúng tôi thì rất tức giận. Bị loại như vầy thì thật sự rất khó chấp nhận", Casillas nói, "Thử hỏi cổ động viên xem họ dễ dàng quên đi thất bại này ở một giải đấu mà chúng tôi đặt hy vọng cao nhất".

Các cầu thủ Milan sẽ ám ảnh với cái tên Rooney- người đã sút tung lưới đội bóng sọc đỏ đen bốn lần.

Trái ngược với lối chơi nhợt nhạt trên sân nhà của Real, MU đêm qua đã trình diễn một lối chơi đẹp mắt và họ gạ gục Milan bốn bàn trắng, để dễ dàng vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 7-2. Trong chiến thắng đậm trên, tiền đạo Wayne Rooney tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn vào lưới Milan với cú đúp (lượt đi cũng ghi hai bàn). Hai bàn còn lại do Park Ji Sung và Fletcher ghi. Có thêm hai bàn, Rooney đã vượt qua cột mốc đề ra mùa này: ghi 30 bàn cho qủy đỏ Old Trafford.

Cùng với Arsenal, MU là đại diện thứ hai của Anh góp mặt ở tứ kết. Người Anh đang hy vọng sẽ có thêm một đội nữa vào tuần sau khi Chelsea tiếp Inter Milan ở Stamford Bridge dù lượt đi thua 1-2. Trong khi đó, Ý sẽ chẳng còn đội nào góp mặt nếu Inter không vượt qua được Chelsea.


A.T