Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng Mỹ đã “thực hiện thành công một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Venezuela và lãnh đạo nước này”, đồng thời khẳng định Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt và được đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, chiến dịch được thực hiện bởi lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Ông Trump cho biết sẽ công bố thêm chi tiết tại cuộc họp báo dự kiến diễn ra lúc 11h ngày 3/1 (giờ địa phương, tức 23 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida.
Tuy nhiên phía chính phủ Venezuela chưa xác nhận việc Tổng thống Maduro bị bắt hay rời khỏi đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Vladimir Padrino, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, kêu gọi người dân đoàn kết chống lại sự hiện diện của “lực lượng nước ngoài”.
Trong một đoạn video phát trên truyền hình nhà nước, ông Padrino tuyên bố Venezuela “tự do, độc lập và có chủ quyền” bác bỏ hành động mà ông mô tả là chỉ mang lại “chết chóc, đau thương và tàn phá”.
Theo các nhân chứng và hình ảnh do Reuters thu thập, rạng sáng 3/1, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại thủ đô Caracas và một số khu vực khác, khiến chính quyền Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và triển khai quân đội.
Chính phủ cho biết các cuộc tấn công cũng nhằm vào các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Trong khoảng 90 phút, người dân Caracas chứng kiến các vụ nổ lớn, máy bay bay thấp và cột khói đen bốc lên từ nhiều khu vực.
Một số cư dân bày tỏ hoang mang và lo sợ trước diễn biến bất ngờ. Bà Carmen Marquez, 50 tuổi, cho biết bà nghe thấy tiếng máy bay bay ở nhiều độ cao khác nhau và chứng kiến các luồng sáng giống pháo sáng trước khi xảy ra các vụ nổ.
Một số khu vực phía nam Caracas, gần các căn cứ quân sự lớn, đã bị mất điện trong thời gian ngắn.
Theo truyền thông địa phương, các vụ nổ xảy ra gần 2 căn cứ quân sự Fuerte Tiuna và La Carlota. Trong khi đó, phe đối lập Venezuela chưa đưa ra bình luận chính thức về các diễn biến.
Về phía quốc tế, các đồng minh của Venezuela như Cuba và Iran nhanh chóng lên án các cuộc không kích. Tehran gọi đây là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp nhằm chấm dứt điều mà họ mô tả là “hành động xâm lược trái pháp luật”.
Trong nhiều năm qua, Mỹ cáo buộc chính quyền của ông Maduro điều hành một “nhà nước ma túy” và gian lận bầu cử để duy trì quyền lực.
Ngược lại, nhà lãnh đạo Venezuela - người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chávez từ năm 2013 - nhiều lần cáo buộc Washington tìm cách kiểm soát trữ lượng dầu mỏ được xem là lớn nhất thế giới của Venezuela.
Trong những tháng gần đây, Washington cũng đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Caribe, triển khai tàu sân bay, tàu chiến và tiêm kích hiện đại.
Chính quyền Trump cũng theo đuổi chiến lược siết chặt trừng phạt và phong tỏa dầu mỏ Venezuela, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu mà Mỹ cáo buộc có liên quan đến hoạt động buôn lậu ma túy.
Nếu thông tin về các cuộc không kích và vụ bắt giữ ông Maduro được xác thực, đây sẽ là lần can thiệp quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh kể từ năm 1989 - thời điểm Washington từng tiến hành cuộc tấn công vào Panama nhằm lật đổ nhà lãnh đạo quân sự Manuel Noriega.

