
Owen trong giai đoạn cuối sự nghiệp, dưới màu áo Stoke City.
Mùa hè rồi, Owen ký hợp đồng chuyển nhượng tự do đến Stoke City. Tại đây, Owen liên tục dính chấn thương nên chỉ mới khoác áo Potters 7 trận. Nhưng điều đó không che mờ đi quá khứ lẫy lừng: đoạt nhiều danh hiệu cá nhân và khoác áo các đội bóng lớn như Real Madrid, Newcastle và Manchester United sau khi gặt hái được rất nhiều thành công cùng CLB Liverpool (trong 8 năm khoác áo quỷ đỏ, chơi 297 trận, ghi 158 bàn).

Owen sau khi lập hat-trick vào lưới tuyển Đức năm 2001.
Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Owen là đầu những năm 2000, khi ấy anh giúp Liverpool đoạt cú ăn ba trong một mùa bóng: Cup FA, League Cup và UEFA Cup; riêng cá nhân anh đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2001. Với danh hiệu trên, Owen trở thành cầu thủ người Anh thứ 2 được vinh danh ở châu Âu sau huyền thoại Kevin Keegan (năm 1979).
Trong khi ở đội tuyển quốc gia, Owen xếp thứ tư trong danh sách ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển qua mọi thời đại (40 bàn, 89 trận) sau Bobby Charlton, Gary Lineker và Jimmy Greaves. Nhưng kỷ niệm đẹp nhất của cầu thủ từng được mệnh danh là "thần đồng" của bóng đá Anh là pha ghi bàn vào lưới Argentina tại tứ kết World Cup 1998 từ pha solo cá nhân từ vạch vôi giữa sân; hay cú hat-trick vào lưới tuyển Đức trong chiến thắng 5-1 của tuyển Anh năm 2001. Anh cũng được vinh dự góp mặt tại 3 kỳ World Cup liên tiếp: 1998, 2002 và 2006.
Thật tiếc cho Owen khi anh phải chia tay bóng đá sớm hơn bao cầu thủ cùng trang lứa. "Chấn thương đã làm đảo lộn hoàn toàn sự nghiệp của tôi. Tôi đã chiến đấu với chấn thương từ lúc 19 tuổi", Owen tâm sự hồi năm rồi.
Dù gì đi nữa, với Owen, trong lòng người hâm mộ trái bóng tròn vẫn là một cầu thủ đẳng cấp, có lối chơi rất "hiền" trên sân bóng và từng lập được nhiều kỷ lục, trong đó nổi trội là đạt cột mốc trong bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh khi mới 23 tuổi, 134 ngày.






















