Trên sân nhà, Bayern Munich dễ dàng dè đẹp 10 người của Shakhtar Donetsk, thì trái lại, trận đấu cùng giờ ở Anh, Chelsea cũng chơi 1 hơn người nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn trước Paris Saint Germain, tệ hại hơn để mất vé vào tứ kết trong hiệp phụ.

Cú vào bóng khiến Ibrahimovic bị đuổi. Ảnh: Reuters
Trận lượt về vòng 1/8 cúp Champions League giữa Chelsea và Paris Saint Germain rất kịch tính với kịch bản chẳng ai nghĩ ra.
Ngày phút thứ 32, Paris Saint Germain phải chơi với 10 người vì chân sút chủ lực Zlatan Ibrahimovic bị đuổi sau khi nhận thẻ đỏ (phạm lỗi với với tiền vệ Oscar của Chelsea).
Dù thiếu người nhưng PSG vẫn kiên cường chống trả các đợt tấn công của Chelsea. Song PSG chỉ giữ sạch mành lưới đến gần cuối trận. Hậu vệ Gary Cahill tung cú vô lê trong vòng cấm ghi bàn cho Chelsea ở phút 81.
Nếu giữ tỷ số 1-0 đến hết trận, Chelsea sẽ giành quyền đi tiếp vì lượt đi cầm hòa đối phương 1-1 ở sân khách.
Dưới tài cầm quân của Jose Mourinho, mỗi khi ông chủ động phòng thủ thì rất ít bị đội phương xuyên thủng. Tuy nhiên, hôm nay lại khác, tuy thời gian còn lại của trận đấu chẳng nhiều và chơi hơn người nhưng Chelsea không thể bảo toàn tỷ số. Họ để đối phương quân bình 1-1 ở phút 86.
Đau cho Chelsea, ghi bàn vào lưới Thibaut Courtois là người cũ: David Luiz, chàng hậu vệ rời Chelsea hồi mùa hè năm rồi, đánh đầu lập công từ quả phạt góc.
Hòa 1-1 trong 90 phút lượt về, Chelsea và PSG phải bước vào hai hiệp phụ để giải quyết vé đi tiếp.
Với việc liên tục gia tăng sức ép, Chelsea đã khiến hậu vệ kỳ cựu của PSG Thiago Silva mắc lỗi khó hiểu, dùng tay chơi bóng trong pha nhảy lên tranh chấp bóng trên cao với đối phương trong vòng cấm.
Không một chút do dự, trọng tài người Hà Lan Bjoern Kuipers chỉ tay vào chấm 11 mét. Tiền vệ Eden Hazard được Jose Mourinho trao trọng trách thực hiện. Và tuyển thủ Bỉ này bước lên tự tin, đánh lừa thủ môn Salvatore Sirigu với cú sút nhẹ.
Chelsea một lần nữa có được lợi thế trước.
Còn nước còn tát, PSG vùng lên tìm kiếm hy vọng ở cuối đường hầm.
Khi hiệp phụ thứ 2 chỉ còn hơn 6 phút, những tưởng, Silva sẽ gắn với tên kẻ tội đồ, thì bất ngờ đã đến trong một tấn công mà PSG được hưởng phạt góc. Đội trưởng tuyển Brazil bật cao đánh đầu gỡ 2-2.
Thời gian ít ỏi còn lại, Chelsea dốc hết sức vẫn bất lực trong việc ghi bàn.
Hòa 2-2, tổng tỷ số sau 2 lượt 3-3 nhưng thua bàn thắng trên sân khách, Chelsea để vuột vé tứ kết về tay PSG, đội mà năm ngoái cũng tại vòng đấu này, lặng lẽ rời sân vì thất trận.
Nhưng trong hôm nay, chính Chelsea là những người cúi đầu, lủi thủi đi vào đường hầm, để cho đối phương nhảy nhót mừng công ngay trên thánh địa của mình.

Nỗi buồn thất trận của Chelsea.

Cầu thủ và ban huấn luyện Chelsea ăn mừng vé đi tiếp vào tứ kết.
Bóng đá chứa đựng nhiều bất ngờ và bất ngờ đã lên đỉnh điểm trong một đêm nhiều cảm xúc ở Stamford Bridge. Và phần thưởng xứng đáng là vé đi tiếp đã "trao" cho đội chơi kiên cường nhất: PSG.
Thêm một lần nữa, Mourinho không đi đến trận đấu cuối cùng trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt Chelsea, vì thế việc người đặc biệt bắt đầu xem xét đến khả năng ra đi là có cơ sở.

